05:36 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 12724

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261298

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990705

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ

Thứ ba - 24/05/2022 20:56
Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ

Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ

“Vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em” (câu 3).


Anh Em Là Bức Thư Của Đấng Christ

II Cô-rinh-tô 3:1-3

 

          “Vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em” (câu 3).

          Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô “chính anh em là thư gửi gắm của chúng tôi”? Các tín hữu Cô-rinh-tô là bức thư của Đấng Christ có ý nghĩa gì? Thư ấy viết bằng gì và viết ở đâu? Ngày nay, Cơ Đốc nhân phải sống thế nào để cũng giống như là “bức thư của Đấng Christ”?

          Những giáo sư giả thường cầm những bức thư gửi gắm, tức là thư giới thiệu đến với các Hội Thánh để chứng tỏ thẩm quyền của họ trên các tín hữu. Nhưng Sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng ông không cần làm như thế vì chính các tín hữu là “thư gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi…” (câu 2a). Giống như bức thư chứa đựng tâm tình của người viết thư, Sứ đồ Phao-lô ví các tín hữu Cô-rinh-tô như bức thư của chức vụ ông, một bức thư được bày tỏ cho“mọi người đều biết và đều đọc” (câu 2b), nghĩa là đời sống biến đổi của các tín hữu Cô-rinh-tô được mọi người nhìn thấy, và đây cũng chính là lời bảo đảm thật giá trị của chức vụ phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô và các bạn cùng làm việc với ông.

          Không dừng ở đó, Sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu Cô-rinh-tô thấy rằng đời sống được biến đổi của họ thật vô cùng quan trọng, vì sự đổi mới sau khi tin Chúa thể hiện họ chính là bức thư của Đấng Christ. Qua đời sống đổi mới, họ bày tỏ tâm tình của Đấng Christ, những điều Ngài dạy dỗ được họ áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, những điều luật này không phải viết bằng mực, vì mực có thể phai mờ theo thời gian, cũng không phải viết trên bảng đá như khi xưa lãnh tụ Môi-se nhận lãnh hai bảng luật pháp trên núi Si-na-i, vì đá có thể vỡ, nhưng được viết bằng chính Đức Thánh Linh trên tấm lòng của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Họ sẽ không thể quên giao ước với Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh giao ước mới khi Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho tuyển dân Ít-ra-ên khi Ngài đem họ trở về từ nơi phu tù (Giê-rê-mi 31:33; Ê-xê-chi-ên 11:19; 36:26).

          Không chỉ có các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước mà thôi, nhưng ngày nay tất cả chúng ta cũng là “bức thư của Đấng Christ.” Chúng ta sống trong giao ước mới được lập bởi công việc của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống mỗi chúng ta. Và độc giả của bức thư đặc biệt này chính là những người chung quanh, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta. “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5) để mọi người luôn nhìn thấy Chúa qua đời sống đổi mới của chúng ta.

          Mọi người có thấy được tâm tình của Đấng Christ thể hiện qua cách suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn không?

          Lạy Chúa, con vui mừng khi nhận biết đời sống con cũng là bức thư của Đấng Christ, xin giúp con mỗi ngày được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh và quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời để vui sống trong giao ước của Ngài.

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn