06:22 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 3911

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269951

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999358

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Ánh Sáng Phục Vụ

Chủ nhật - 01/05/2022 20:18
Ánh Sáng Phục Vụ

Ánh Sáng Phục Vụ

“Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa” (câu 10).

Ánh Sáng Phục Vụ

Ê-sai 58:6-12

 

         “Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa” (câu 10).

         Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán gì về sự kiêng ăn mà Ngài vui lòng? Có lời hứa nào dành cho những người sẵn lòng phục vụ tha nhân? Ánh sáng phục vụ sẽ tỏa sáng như thế nào? Bạn sống thế nào để có thể chiếu sáng qua sự phục vụ của mình?

         Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời trách người Do Thái về sự kiêng ăn giả tạo của họ. Họ chỉ kiêng ăn theo lễ nghi tôn giáo hoặc mang tính cách trao đổi phước hạnh với Chúa nhưng thật sự họ không hạ lòng mình tìm biết ý Chúa và không sống bày tỏ Danh Ngài (câu 1-5). Chúa dạy cho họ biết sự kiêng ăn Ngài chọn là quan tâm giúp đỡ và chăm sóc những người đang bị hà hiếp, người nghèo khổ đang gặp khó khăn, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những anh em cốt nhục đang cần cứu giúp (câu 6-7). Sự kiêng ăn thật Chúa dạy có một ý nghĩa đặc biệt là phải đi kèm với sự phục vụ. Chúng ta kiêng ăn để dành trọn thời gian tương giao với Chúa, tập trung tìm biết ý Ngài và sau đó, chúng ta phải đi ra phục vụ tha nhân. Đức tin phải dẫn đến hành động, vì “nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia-cơ 2:17).

         Đức Chúa Trời nêu lên rất nhiều lời hứa dành cho những người biết quan tâm, phục vụ người khác. Người đó sẽ chiếu sáng như ban mai, được chữa lành những vết thương, được sự vinh quang của Chúa gìn giữ, được Chúa đáp lời và giải cứu khi kêu cầu (câu 8-9). Chúa cũng khẳng định thêm khi chúng ta biết mở lòng giúp đỡ người đói, làm ơn cho người khốn khổ thì gương phục vụ của chúng ta sẽ như ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu ra trong nơi tối tăm. Chúa sẽ dắt đưa chúng ta mãi mãi, làm cho linh hồn chúng ta no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương cốt, chúng ta sẽ như vườn năng tưới, như nước suối không bao giờ khô cạn (câu 11).

         Đây là lời hứa quý báu dành cho những Cơ Đốc nhân chân chính biết phục vụ người khác bằng tấm lòng bác ái, tử tế, công bằng, và rộng rãi. Ngày nay, nhiều Hội Thánh tổ chức kiêng ăn tập thể, nhiều cá nhân kiêng ăn theo kế hoạch riêng. Chúng ta cần giữ kỷ luật kiêng ăn nhưng điều quan trọng là phải được thực hiện song song với kỷ luật phục vụ tha nhân. Kiêng ăn không phải chỉ nhịn đói, kiêng cử một số điều, nhưng cần vượt xa hơn để chạm đến những anh chị em đang gặp khó khăn, những tha nhân đang cần cứu giúp. Chúng ta phải chiếu lòa ánh sáng Phúc Âm qua sự phục vụ Hội Thánh và cộng đồng để qua ánh sáng phục vụ của chúng ta, nhiều người thấy được Chúa yêu thương mà đến với Ngài.

         Bạn có sẵn sàng chiếu sáng Phúc Âm qua sự phục vụ của mình không?

         Lạy Chúa, xin cho con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, nhận biết ý muốn của Chúa trong đời sống con để con sẵn sàng phục vụ người khác và chiếu sáng tình yêu của Ngài ra cho nhiều người.

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn