11:46 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 96

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 94


Hôm nayHôm nay : 16512

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265086

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994493

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Đến Với Chúa Trước Hết

Thứ năm - 10/02/2022 20:19
Đến Với Chúa Trước Hết

Đến Với Chúa Trước Hết

Kinh Thánh: I Sử-ký 14:8-17 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).


Đến Với Chúa Trước Hết


       Kinh Thánh: I Sử-ký 14:8-17

       “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).
 

       Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Phi-li-tin kéo đánh người Do Thái? Vua Đa-vít làm gì trước tiên? Vua nói gì sau khi chiến thắng? Vua làm gì khi bị tấn công lần thứ hai? Kết quả thế nào? Bạn học điều gì qua gương cầu nguyện của Vua Đa-vít?
 

       Sau khi hay tin Vua Đa-vít lên làm vua toàn cõi Ít-ra-ên, người Phi-li-tin nhận ra đây là kẻ thù nên kéo quân tấn công. Khi quân Phi-li-tin đến cướp phá thung lũng Rê-pha-im, việc đầu tiên Vua Đa-vít làm là “cầu vấn Đức Chúa Trời” trước khi quyết định có nên tiến đánh quân Phi-li-tin không? Đức Giê-hô-va trả lời là cứ tiến đánh vì Ngài sẽ phó người Phi-li-tin vào tay ông (câu 9-10). Kết quả Vua Đa-vít đã đánh bại quân Phi-li-tin. Tuy nhiên, ông không tự cao và giành chiến thắng về phía mình, ông khẳng định: “Đức Chúa Trời có dùng tay ta đã đánh phá các thù nghịch ta” (câu 11).
 

       Dù đang làm vua “trên cả Ít-ra-ên” với quyền lực và quân đội hùng mạnh trong tay, Vua Đa-vít không hề cậy sức riêng hay sức người nhưng ông nhận biết việc cần làm trước hết là “cầu hỏi Đức Chúa Trời.” Ưu tiên hàng đầu của ông là đến với Chúa trước, tìm kiếm sự chỉ dẫn của Ngài vì ông tin cậy Chúa hoàn toàn. Rõ ràng Đức Chúa Trời rất hài lòng về điều này và làm thành điều Ngài đã phán cùng Vua Đa-vít.
 

       Dù bị đánh tan tác như nước bị chọc thủng, người Phi-li-tin vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dàn trận trong thung lũng để đe dọa người Ít-ra-ên (câu 13). Đã một lần vui mừng chiến thắng, Vua Đa-vít có thể tự đắc và nhanh chóng kéo quân đi đánh người Phi-li-tin. Nhưng không, với nếp sống kỷ luật trong sự cầu nguyện, ông cũng làm y như lần trước là tiếp tục đến “cầu vấn Đức Chúa Trời” một lần nữa (câu 14). Lần này, Chúa chỉ dẫn ông rất cụ thể cần phải áp dụng chiến thuật như thế nào và Vua Đa-vít đã hoàn toàn vâng theo lời Chúa phán bảo, cho dù phương cách lần này của Chúa khác hẳn với phương cách lần trước (câu 15-16). Một lần nữa, Đức Chúa Trời cho Vua Đa-vít kinh nghiệm sự chiến thắng khi tin cậy và vâng lời Ngài. Danh tiếng của vua cũng được đồn ra khắp nơi (câu 17).
 

       Là một vị vua từng vào sinh ra tử với kinh nghiệm chiến trường dày dặn, nhất là hiện đang có binh hùng tướng mạnh trong tay, nhưng Vua Đa-vít đã luôn cầu hỏi ý Chúa trước khi quyết định vì ông tin cậy Ngài và đặt Chúa là ưu tiên hàng đầu. Thật đáng buồn khi nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay chỉ tìm đến Chúa sau khi không thể tìm được giải pháp nào khác. Noi gương Vua Đa-vít, chúng ta phải chạy đến với Chúa và cầu hỏi ý Ngài trước khi chúng ta hành động hay quyết định việc gì. Đó chính là tinh thần kỷ luật trong sự cầu nguyện của mỗi Cơ Đốc nhân.
 

       Bạn có tìm kiếm Chúa và cầu hỏi ý Ngài trước tiên trong mọi sự không?
 

       Lạy Chúa, xin giúp con giữ kỷ luật thuộc linh trong sự cầu nguyện, luôn trước hết tìm kiếm chính Ngài và lắng nghe tiếng Chúa chỉ dạy trong mọi việc nhỏ lớn của cuộc đời con.
 

Nguồn: vietchristian.com

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn