04:40 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 3576

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269616

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999023

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Dục Vọng Được Kiểm Soát

Thứ sáu - 08/10/2021 21:03
Dục Vọng Được Kiểm Soát

Dục Vọng Được Kiểm Soát

Kinh Thánh: Châm-ngôn 6:24-35 “Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó” (câu 25).


Dục Vọng Được Kiểm Soát


     Kinh Thánh: Châm-ngôn 6:24-35

     “Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó” (câu 25).
 

     Câu hỏi suy ngẫm: Dâm phụ có thể cám dỗ người khác qua những cách nào? Làm sao thắng hơn những cám dỗ này? Người phạm tội ngoại tình sẽ nhận hậu quả nào? Lời cảnh cáo nghiêm trọng này nhắc nhở bạn điều gì?
 

     Châm-ngôn chương 1—9 có bốn lần đề cập đến sự cám dỗ của “dâm phụ” (2:16-19; 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27), cho thấy đây là sự cám dỗ mạnh mẽ không chừa một ai và rất khó nhận biết. Tại đây, Vua Sa-lô-môn gọi “dâm phụ” là “người đàn bà ác nghiệp,” hàm ý những cám dỗ về tình dục là xấu xa, và người cám dỗ người khác là người ác.
 

     Vũ khí thứ nhất người đàn bà gian ác sử dụng để cám dỗ là “lưỡi dua nịnh” có nghĩa là “lời đường mật” (câu 24). Lời nói của dâm phụ thường ngọt như “mật” và “dịu hơn dầu” nhưng cuối cùng sẽ “đắng như ngải cứu” và “bén như gươm hai lưỡi” khiến nạn nhân bước đến Âm Phủ (Châm-ngôn 5:3-5), bởi nạn nhân đã dừng lại với “dâm phụ” và nghe nàng nói thay vì chú tâm vào lời dạy của Chúa. Vũ khí thứ hai là nhan sắc. Nếu không cẩn thận kiểm soát tấm lòng mà để sự thèm muốn dẫn dắt thì chắc sẽ “mắc phải mí mắt nó” (câu 25). Lời khuyên này không chỉ cấm hành động bên ngoài nhưng ngay cả sự thèm muốn trong lòng vì tư tưởng sẽ dẫn đến hành động. Đừng ai biện hộ rằng đó là cảm xúc không ngăn được, nhất là khi người phụ nữ đẹp cố tình chinh phục mình. Mệnh lệnh của người cha cho thấy thèm muốn là một cám dỗ có thật nhưng con có thể kiểm soát và quản trị được thèm muốn đó.
 

     Và để làm vững chắc lời khuyên dạy của mình, Vua Sa-lô-môn nhấn mạnh đến hậu quả người ngoại tình chắc chắn sẽ phải nhận (câu 27-29). Lửa ở trong lò thì ích lợi nhưng nếu giấu trong áo hay đạp chân lên thì nguy hiểm. Cũng vậy, ham muốn tình dục giống như ngọn lửa, giữ trong hôn nhân thì phước hạnh nhưng nếu đặt ngoài hôn nhân thì tai họa chắc chắn sẽ đến. Bên cạnh đó, người phụ nữ ngoại tình được đặt ngang hàng với gái mại dâm. Quan hệ tình dục với người đàn bà đã có gia đình và với gái mại dâm đều tội lỗi như nhau. Hơn thế nữa, người phạm tội ngoại tình còn bị khinh bỉ, và còn tệ hơn kẻ trộm vì ít nữa kẻ trộm còn có thể được thông cảm khi ăn cắp để thỏa mãn cơn đói, còn người phạm tội ngoại tình là kẻ “vô tâm, vô trí,” để dục vọng làm cho ngu dại và mất trí (câu 30-33). Nghiêm trọng hơn nữa là hậu quả người ngoại tình nhận lấy sẽ rất nặng nề và ảnh hưởng lâu dài (câu 34-35).
 

     Cơ Đốc nhân phải để Lời Chúa và Chúa Thánh Linh cai trị lòng và trí hầu cho bông trái Thánh Linh nở rộ trong đời sống. Qua đó, phẩm chất tự chủ, tiết độ sẽ dẫn dắt đời sống, kiểm soát dục vọng để không phạm tội với Chúa và với người.
 

     Bạn có đầu phục Chúa Thánh Linh và kiểm soát dục vọng trong cuộc sống không?
 

     Lạy Chúa, xin cho tấm lòng và tâm trí con luôn chú tâm vào Lời Ngài, xin cho mắt và tai con xoay khỏi những cám dỗ để con sống cuộc đời thánh khiết và làm sáng Danh Ngài.
 

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn