03:21 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 5858

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19897

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028930

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Đứng Dậy Và Nói

Thứ tư - 24/02/2021 20:06
Đứng Dậy Và Nói

Đứng Dậy Và Nói

Kinh Thánh: I Sử-ký 28:1-2 Câu gốc: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).


Đứng Dậy Và Nói


      Kinh Thánh: I Sử-ký 28:1-2
 

      Câu gốc: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).
 

      Câu hỏi suy ngẫm: Những ai được Vua Đa-vít triệu hồi tại Giê-ru-sa-lem? Với mục đích gì? Sức khỏe của vua lúc này thế nào? Vì sao vua phải đứng dậy? Bạn làm gì để vượt qua ngại ngùng hoặc sợ hãi khi làm chứng cho Chúa?
 

      Vua Đa-vít đang sống trong những ngày cuối của cuộc đời với tình trạng “đã già, tuổi cao; và mặc dù người ta đắp áo cho người, cũng không thể ấm được” (I Các Vua 1:1). Có lẽ vua vừa được phục hồi chút ít, và biết mình không còn nhiều thời gian, nên vua đã triệu tập tám nhóm lãnh đạo, là đại diện cho toàn thể dân Chúa trở về Giê-ru-sa-lem để chia sẻ khải tượng của ông cho họ. Thay vì có thể ngồi để truyền sứ điệp nhưng vì tầm quan trọng của sự kiện, Vua Đa-vít đã lấy hết sức lực còn lại của mình để “đứng dậy và nói” về khải tượng, về ước muốn của ông, rằng bấy lâu nay lòng ông hằng ao ước xây một căn nhà để Hòm Giao Ước của Chúa đặt tại đó. Không chỉ dừng lại ở sự ao ước trong lòng, Vua Đa-vít cũng đã chuẩn bị sẵn mọi sự để xây cất đền thờ của Chúa. Giờ đây, ông truyền lại cho họ khải tượng này và khích lệ họ giúp đỡ Vua Sa-lô-môn, con trai ông, trong việc xây cất đền thờ.
 

      Đời sống con người rất ngắn ngủi “Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi… Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi” (Thi Thiên 90:10). Chúng ta không ai biết mình sẽ sống trên đất này bao nhiêu năm. Mỗi ngày trôi qua là một ngày trong cuộc đời của mình ngắn lại, thời điểm về với Chúa càng gần hơn. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Vậy ngay từ hôm nay, dù là trẻ tuổi, trung niên hay cao tuổi như Vua Đa-vít trong câu chuyện này, vì tầm quan trọng của khải tượng mà Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ của Ngài “làm chứng về Ta… cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8), xin hãy “đứng dậy và nói” cho những người chưa biết Chúa, chia sẻ với họ sứ điệp Phúc Âm chúng ta đã nhận lãnh từ Chúa để rồi họ cũng sẽ được cứu và xây dựng đền thờ của Chúa trên đất này là chính đời sống họ, nơi Đức Thánh Linh ngự vào.
 

      Vua Đa-vít đã vượt lên khỏi sự yếu đuối của tuổi già để “đứng dậy và nói” về khải tượng của ông và ý muốn của Chúa trong việc chọn người kế vị và xây dựng đền thờ. Là những người còn mạnh khỏe, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, tuy không phải vượt lên sự yếu đuối của tuổi tác, bệnh tật như Vua Đa-vít nhưng chúng ta phải vượt lên sự yếu đuối thuộc linh, sự nhút nhát, sợ hãi của chính mình để “đứng dậy và nói” cho những người chưa biết Chúa về tình yêu thương của Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài dành cho họ.
 

      Bạn đang ngồi thụ động hay sẵn sàng “đứng dậy và nói” về Chúa cho người chung quanh mình?
 

      Lạy Chúa, xin cho con có thể vượt lên trên mọi ngăn trở để có thể “đứng dậy và nói” về sứ điệp Phúc Âm để cho nhiều người khác cũng nhận được và kinh nghiệm được tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài như chính con.
 

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn