21:25 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28572

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23037605

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Lòng Nhân Từ Vô Biên Của Đức Chúa Trời

Thứ hai - 31/05/2021 21:35
Lòng Nhân Từ Vô Biên Của Đức Chúa Trời

Lòng Nhân Từ Vô Biên Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 4:8-16 Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài” (Thi Thiên 145:17).


Lòng Nhân Từ Vô Biên Của Đức Chúa Trời

 

    Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 4:8-16
 

    Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài” (Thi Thiên 145:17).
 

    Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-in đã phạm tội ác gì? Đức Chúa Trời đã đoán phạt ông ra sao? Ông Ca-in đã cầu xin điều gì? Đức Chúa Trời đáp ứng thế nào? Bạn học biết gì về Đức Chúa Trời qua câu chuyện này?
 

    Sáng-thế Ký chương 4 mở đầu bằng một câu chuyện buồn của loài người sau khi sa ngã. Vào thời điểm này, ông bà A-đam và Ê-va chỉ có hai con trai là cậu Ca-in và cậu A-bên. Không phải tình cờ mà trong 16 câu đầu của chương 4 đã có 7 lần đề cập đến ông A-bên là “em Ca-in.” Điều này cho thấy mối liên hệ khắng khít giữa hai anh em. Thế nhưng một khi tội lỗi xen vào thì bất cứ mối liên hệ khắng khít nào cũng có thể bị đổ vỡ. Và sự đổ vỡ ở đây rất nặng nề—ông Ca-in đã giết em mình (câu 8). Chúng ta nhận ra sự khủng khiếp của tội lỗi khi nó lan truyền nhanh chóng từ thế hệ này qua thế khác, và càng ngày mức độ nghiêm trọng của tội lỗi càng tăng lên.
 

    Đức Chúa Trời thánh khiết, công chính đã phạt ông Ca-in phải làm lụng cực nhọc nhưng không nhận được hoa lợi, và sự lo lắng, sợ hãi sẽ thay thế cho sự bình an (câu 12). Một lần nữa, qua phản ứng của ông Ca-in trước án phạt của Đức Chúa Trời chúng ta nhận ra sự cứng lòng nằm ngay trong bản chất của ông Ca-in nói riêng và của con người nói chung. Ông Ca-in đã thưa với Chúa: “Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi” (câu 13). Lẽ ra ông phải nói “TỘI LỖI tôi nặng quá,” nhưng điều ông quan tâm lại là “SỰ HÌNH PHẠT tôi nặng quá.” Ông chỉ quan tâm đến hậu quả của tội lỗi mà không quan tâm gì đến chính tội lỗi đó! Thay vì ăn năn, ông Ca-in chỉ lo cho mạng sống của mình. Nhiều người ngày nay cũng đang sống trong tinh thần sợ hậu quả của tội lỗi hơn là sợ chính tội lỗi. Ví dụ một người phạm tội nói dối, họ chỉ áy náy khi lời nói dối bị phát hiện, và nếu không ai phát hiện thì họ sẽ tiếp tục dối trá.
 

    Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu xin của ông Ca-in và giúp bảo vệ mạng sống của ông (câu 15), một kẻ giết người và không biết ăn năn. Cho dù ông Ca-in không có bất cứ lý do nào để được thương xót, nhưng Đức Chúa Trời vẫn mở cho ông một con đường sống. Vì sao Ngài không giết ông Ca-in để trừng phạt mà lại còn bảo vệ mạng sống ông? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là do bản chất yêu thương và nhân từ của Ngài. Đúng như Thi Thiên 145:17 đã mô tả bản tính của Đức Chúa Trời là Ngài luôn “công bình trong mọi đường,” nhưng Ngài lại là một Đức Chúa Trời nhân từ và “hay làm ơn trong mọi công việc.”
 

    Bạn hứa nguyện sống thế nào khi học biết về lòng nhân từ vô biên của Chúa?
 

    Cảm tạ Chúa vì sự nhân từ Ngài hằng còn mãi và luôn dư dật trên đời sống con. Xin cho con nhận biết Ngài cũng là Đấng công bình và nhân từ để con luôn sống cuộc đời thánh khiết trong một tinh thần biết ơn về sự nhân từ của Chúa.
 

Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn