07:34 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 7360

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12435

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021468

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NƯỚC SỐNG

Thứ ba - 28/11/2017 19:40
NƯỚC SỐNG

NƯỚC SỐNG

Kinh Thánh: Giăng 4:7-15 Câu gốc: Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Giăng 7:38. (TKDY 1987).

NƯỚC SỐNG


               Kinh Thánh: Giăng 4:7-15

               Câu gốc: Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Giăng 7:38. (TKDY 1987).

               Suy niệm: Mặc dù 70 phần trăm trái đất là nước bao phủ, nhưng chưa đến một phần trăm là nước uống được. Việc bảo tồn và giữ nước trong lành là điều quan trọng trong nhiều vùng trên thế giới, vì toàn thể đời sống của người và sinh vật đều phụ thuộc vào nước tinh khiết.

               Chúa Giê-xu một ngày kia gặp một phụ nữ người Sa-ma-ri trên bờ một giếng nước và nhân khi xin người này nước uống, Chúa đã nói cho bà ấy biết có một loại nước gọi là “nước sống”. Ai uống nước ấy sẽ không bao giờ khát nữa,  vì nước sống sẽ thành một mạch nước trong tâm hồn tuôn tràn mãi mãi sức sống vĩnh cửu.(Giăng 4:14).

               “Nước Sống” chính là Chúa Giê-xu. Ai tiếp nhận Chúa sẽ hưởng sự sống vĩnh hằng. Nhưng nước sống mà Chúa cung ứng còn có một chức năng khác nữa. Chúa Giê-xu bảo rằng: Người nhận nước sống trong tâm hồn người ấy sẽ có một mạch nước tuôn tràn sức sống vĩnh hằng. Nước sống làm tươi mới tâm hồn chúng ta và cũng làm tươi mới tâm hồn người khác nữa.

               Nước tinh khiết phân phối không đồng đều trên mặt đất và nước sống cũng vậy. Nhiều người trên đời chưa biết rằng trong tâm hồn những tín đồ của Chúa Giê-xu có mạch nước hằng sống sẵn sàng chia sẻ cho những ai khao khát hạnh phúc và thương yêu.

               Chúng ta đã nhận nước sống, nhưng có hay rằng chung quanh chúng ta vẫn có những tâm hồn khao khát mà chưa bao giờ biết đến mạch Nước Sống tuôn tràn phước hạnh từ chính tâm hồn chúng ta ra hay không?

               Lời cầu nguyện đề nghị:

               Lạy Chúa Giê-xu yêu quý, con muốn sống cho Ngài. Xin sự sống và tình thương của Chúa tuôn tràn qua con khi con vào đời hôm nay sao cho những ai gặp gỡ con sẽ thấy Chúa và được thu hút vào nguồn Nước Sống của Ngài.

 
Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn