23:34 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268473

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997880

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Phản Ánh Vinh Quang Chúa

Thứ năm - 30/03/2023 20:46
Phản Ánh Vinh Quang Chúa

Phản Ánh Vinh Quang Chúa

“Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va” (câu 29).


Phản Ánh Vinh Quang Chúa 

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35

          “Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va” (câu 29).

          Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra khi ông Môi-se cầm hai bảng chứng xuống núi Si-na-i? Dân chúng phản ứng như thế nào khi thấy điều đó? Tại sao ông Môi-se lấy lúp che mặt lại (II Cô-rinh-tô 3:13)? Có sự biến đổi nào khi Cơ Đốc nhân thường xuyên hầu chuyện Đức Chúa Trời?

          Da mặt của ông Môi-se trở nên sáng rực sau khi ông ở cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày đêm trên núi Si-na-i lần thứ hai. Với sự vinh quang bày tỏ trên da mặt ông Môi-se, dân chúng hình dung sự hiện diện vinh hiển của Chúa ở cùng ông giống như Ngài đã từng phán với họ từ đỉnh núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18-19). Họ nhận biết Đức Chúa Trời hiện diện sống động giữa họ, thánh hóa lều tạm và chính họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45). Cả ông A-rôn cùng dân chúng đã sợ hãi không dám lại gần ông Môi-se. Phải đợi đến khi ông Môi-se gọi, ông A-rôn và các trưởng lão mới dám đến gần, rồi cả dân chúng cũng đến gần và nghe ông truyền lại những mạng lệnh Chúa đã phán dạy với ông trên núi Si-na-i.

          Sau khi nói chuyện cùng dân chúng, ông Môi-se lấy lúp che mặt mình lại, ông chỉ mở lúp ra khi ông hầu chuyện cùng Đức Chúa Trời mà thôi. Ở đây Kinh Thánh không cho biết tại sao, nhưng Sứ đồ Phao-lô cho biết dưới chiếc lúp, dân chúng không thể nhìn thấy rõ mặt của ông Môi-se, và họ cũng không thể nhận ra sự vinh quang hiển lộ trên da mặt của ông đã dần dần phai mờ (II Cô-rinh-tô 3:13). Sứ đồ Phao-lô ngụ ý rằng dưới luật pháp, sự vinh hiển chỉ bày tỏ tạm thời rồi phai tàn, lòng của tuyển dân vẫn còn cứng cỏi. Cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần làm người thực hiện chương trình cứu chuộc, Ngài đã cất cái màn che đó. Ai tin nhận Cứu Chúa Giê-xu thì được Đức Thánh Linh chiếm ngự trong lòng mãi mãi, đem lại sự tự do và vinh quang không phai tàn cho những kẻ tin (II Cô-rinh-rô 3:7-18)

          Trước Đức Chúa Trời thánh khiết, không ai dám đến gần Ngài. Chỉ khi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời chủ động giáng trần làm người, tìm và cứu chúng ta, ban cho chúng ta đặc ân được đến gần Chúa và được làm con của Ngài. Khi con dân Chúa dành nhiều thời gian ở với Chúa trong sự cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa, sự sáng và thánh khiết của Chúa sẽ phản chiếu trên chúng ta. Mặt của chúng ta sẽ không tỏa hào quang như ông Môi-se nhưng vẻ tươi sáng, bình an và vui thỏa sẽ được hiển lộ. Người khác sẽ nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời tỏa soi qua nếp sống đạo của chúng ta. Bông trái của Đức Thánh Linh hiển lộ qua nụ cười, ánh mắt, lời nói và hành động của con dân Ngài.

          Bạn quyết định dành bao nhiêu thời gian ở gần Chúa để kinh nghiệm sự vinh hiển của Ngài phản chiếu trên đời sống bạn?

          Tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã chủ động tìm và cứu con là một tội nhân đáng chết. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban năng lực, cho con yêu thích được ở bên Ngài để con vừa muốn vừa làm đẹp ý Chúa và phản ánh phẩm tính của Ngài qua đời sống con.
 

Nguồn: httlvn.org


Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn