15:14 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47577

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23056610

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

VIỆC LÀNH

Chủ nhật - 01/04/2018 20:34
VIỆC LÀNH

VIỆC LÀNH

Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 9:6-9 Câu gốc: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Câu 8


VIỆC LÀNH


               Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 9:6-9

               Câu gốc:  Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành.  Câu 8 

               Suy niệm: Lạy Cha, xin ban cho con lời hứa này khi con bắt đầu một ngày mới. Cảm tạ Cha về ân sủng huyền nhiệm của Ngài, từ lòng Ngài tuôn đổ tình thương vô-điều kiện và sự tha thứ thấm sâu vào tâm hồn con, làm đầy những bồn chứa đang cạn dần của con. 

               Hôm nay xin khiến con xác định rõ các ưu tiên và cam kết tìm về ý Chúa trước nhất và đặt làm tiêu điểm. Con cảm thấy phước hạnh khi biết Chúa cung ứng mọi nhu cầu của con quá sung mãn, để con thực hiện những gì vinh danh Cha. Xin ban khôn ngoan cho con trong mọi quyết định ngày hôm nay. Con cầu xin điều này không phải cho thành công cá nhân con  nhưng vì vương quốc vinh quang của Cha. 

               Nguồn phước hạnh dư dật từ nơi Cha là để khiến con trở thành tuyến dẫn cho công việc Ngài trên trần gian này. Chúa là Đấng cung ứng cho con những kế hoạch của Ngài.  

               Nhu cầu của những người quanh con là để con xử dụng ân điển của Cha. Xin cho con ở mãi trong Cha để con được tràn ngập ân sủng Ngài. 


               Nguyện xin ân sủng Chúa toả sáng trên gương mặt con.
 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn