10:35 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 9167

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23206

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23032239

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

6 điểm cho một giấc mơ đẹp

Chủ nhật - 15/11/2015 20:52
6 điểm cho một giấc mơ đẹp

6 điểm cho một giấc mơ đẹp

Chắc hẳn ai cũng đã từng mơ và giữ giấc mơ ấy cho riêng mình. Theo khoa học chứng minh, khi ai đó suy nghĩ về một điều gì đó hay khao khát có được, thấy được, sở hữu được…

                  

                  Chắc hẳn ai cũng đã từng mơ và giữ giấc mơ ấy cho riêng mình. Theo khoa học chứng minh, khi ai đó suy nghĩ về một điều gì đó hay khao khát có được, thấy được, sở hữu được…nó có thể sẽ được tái hiện trong giấc mơ của họ. Có lẽ tác giả của bài văn này cũng như thế, em đã mơ về cuộc trùng phùng của hai bố con trên Thiên Đàng, nơi chỉ tồn tại những những cung bậc cảm xúc hạnh phúc nhất, thiêng liêng nhất…

                  Một em học sinh lớp 9 đã chia sẻ ước mơ bình dị của mình ngay chính bài tập làm văn số 2 với đề tài: “Kể lại một giấc mơ, trong đó em gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày.” Bằng vốn từ đơn sơ, mộc mạc em đã kể lại giấc mơ của mình một cách chân thật. Trong mơ em thấy mình được lên Thiên Đàng –là nơi chỉ có vui cười, không có khóc lóc. Và tại đó em được gặp lại bố của mình sau bao ngày xa cách…

                  “Vào một đêm nọ, trời đã khuya, mọi ánh đèn nhà hàng xóm đã tắt, mọi người cùng trong giấc ngủ em đềm, say sưa, … Và rồi tôi từ từ nhắm mắt và đi vào một giấc mơ đẹp.

                  Bước vào giấc mơ tôi thấy, một cánh cửa lớn được làm từ kim cương, đường vào được ốp bằng vàng, nhà cửa thì sáng chói, … Mọi thứ đều lấp lánh, đẹp và đầy quyến rũ. Tôi tự thầm rằng “Mình đã bước lên Thiên Đàng rồi sao?” trong người đầy hồi hộp và lo lắng. Khi bước vào cánh cửa sẽ có gì đón chờ ta. Rồi tôi từ từ bước qua cánh cửa. Tôi thấy một người mặc bộ đồ trắng tóc dài, có râu, người sáng chói, gương mặt đầy phúc hậu và đầy lòng yêu thương. Người nói ta là vua ở đây cai trị cả Vương quốc này, trên trời và cả dưới đất, chào mừng con đã tới vương quốc của ta.

                  Người nói tiếp lí do ta đưa con lên đây là vì để gặp một người. Nghe xong tôi đầy ngạc nhiên và hồi hộp. Em thấy một người từ trong cánh cửa đi ra gương mặt vui cười với tôi, tôi nghĩ thầm đây là bố mình sao. Đúng rồi đây chính là bố mình. Người bố của tôi mất cách đây ba năm vì một căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa được. Rồi tôi chạy lại ôm choàng lấy bố, hai bố con nhìn  nhau mà mỉm cười, xúc động mà không khóc được trong lòng hạnh phúc và mừng rỡ. Tôi nói: bố ơi sao con khóc không được vậy bố. Bố đáp: trên Thiên Đàng chỉ có vui cười, không có khóc lóc con à. Bố hỏi: dạo này con học hành thế nào? Dạ học tốt bố à, bố đừng lo, bố nói tiếp, con cố học hành cho giỏi , yêu thương mẹ và em, thay cha làm mọi việc giúp đỡ gia đình sống tốt, để mọi người xung quanh nhìn vào là một gia đình hạnh phúc con nhé. Tôi dõng dạc nói: dạ con, sẽ làm. Rồi bố với tôi dắt nhau đi dạo chơi khắp thiên đàng, mọi thứ đều đẹp, không gì tả nổi, tới đó bỗng nhiên tôi thức dậy, trời vẫn còn tối, trong lòng vẫn còn sự hạnh phúc đó, tôi ước gì có thể ở bên bố mãi mãi.

                  Tôi tự nói rằng:  bố à con sẽ thực hiện lời nói của bố, yêu thương gia đình, để sau này gia đình này sẽ lên thiên đàng với bố để sống một gia đình hạnh phúc như xưa.”

                   (trích bài tập làm văn số 2)

                  Bài viết vẫn còn nhiều sai sót về mặt chính tả và cả cấu trúc câu nhưng ai cũng có thể thấy giấc mơ của em là một giấc mơ đẹp. Phục Hưng (tên thật của nhân vật) đã thể hiện một niềm hy vọng chắc chắn về một tương lai tốt hơn, dù hiện tại cuộc sống em có thiếu mất tình thân. Trong em lúc nào cũng tin rằng mọi điều phước hạnh đang chờ đón em và việc em nên  làm là thực hiện lời hứa của em với bố của mình. Chúc em sống vui và vững niềm tin, em nhé!

 

St. No An
Nguồn: oneway.vn

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn