15:23 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47648

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23056681

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA

Thứ tư - 09/01/2019 19:58
LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA

Chiều Chúa nhật gia đình ra ngoài ăn tối, sau đó đến siêu thị Wal-mart mua vài vật dùng. Giữa chốn đông người, đèn hoa lấp lánh, siêu thị hoành tráng Giáng Sinh và giao mùa, nhạc véo von hơi ấm Giáng Sinh còn đâu đó.

 

               Dòng thời gian trôi qua
               Không thể trở lại ta ăn năn điều gì

               Chỉ vài giây ngắn thôi
               Hồn ta vui đón niềm vui năm mới
               Từ ơn trên cao Chúa nhân từ.
 

               Chiều Chúa nhật gia đình ra ngoài ăn tối, sau đó đến siêu thị Wal-mart mua vài vật dùng. Giữa chốn đông người, đèn hoa lấp lánh, siêu thị hoành tráng Giáng Sinh và giao mùa, nhạc véo von hơi ấm Giáng Sinh còn đâu đó. Những bước chân mua sắm chọn lọc... đi qua đi lại... khó mà chọn lựa vừa ý vì chật và đông, có lẽ cuối năm hàng giảm giá đồng thời buôn bán mong thu hoạch để tính sổ chuẩn bị khai thuế. Ra khỏi dòng người, lùi lại một góc nhỏ. Chợt suy tư, theo dòng đời, không biết trong số đó mấy ai dành phút yên tịnh suy tư một năm trôi qua hay là ngẫm nghĩ về đời sống đã ra sao... chạnh lòng nhớ câu Kinh thánh sáng nay suy gẫm trước giờ đi lễ Giacơ 1: 9-10.
 

               Anh em nào ở điạ vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình,
               Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.
 

               Người nghèo hãy khoe sự giàu có của mình, người giàu hãy khoe sự nghèo khó của mình. Lấy làm lạ, giàu thì làm sao nghèo? Giềng mối trong Mathiơ các phước lành cho thấy phước cho người có lòng khó khăn, vì nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy... Nghèo khó tâm linh biết tình trạng yếu đuối xuống dốc của mình. Linh hồn khao khát tìm kiếm ý Chúa, tìm kiếm lời Chúa. Khao khát sự yên bình, che chở, chăm sóc của Chúa. Hay là nghèo khó trong những trận giông bão thách thức cuộc đời... công việc lớn lao. Nghèo khó vì tình trạng đam mê vật chất vui thú trần gian che khuất nỗi trống không trong tâm hồn. 
 

               Cuối năm người giàu thì đếm tiền. Người có Chúa thì đếm ơn phước. Việc thường làm tổng kết bao nhiêu công trình công việc đã làm cho Chúa. Câu Giacơ, Chúa nhắc nhở về tình trạng tâm linh hơn là những việc làm dâng Chúa suốt năm qua. Ăn năn thì một lần, cần ngồi xuống đếm lại bao lần ăn năn, ít nhất 13 lần trong các bữa Tiệc Thánh và nhiều lần... ăn năn điều gì? Quên và xa mất... chuyện riêng tư với Chúa nhưng Chúa để ý theo dõi. Chuyện riêng tư nói lên mối quan hệ gắn bó với Chúa ra thể nào. Ăn năn thì Chúa tha thứ. Tha thứ thì phục hồi. Phục hồi được thương nhiều. Thương nhiều thì tận hiến. Tận hiến là một vinh dự. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm không nhớ, không biết vì sự hay quên của tâm trí không thể nhớ. Chúa căn dặn cẩn thận đôi mắt của lòng, giữ thanh sạch trước cám dỗ và dòng đời, lời nói vô bổ của người. Cầu nguyện cảm ơn Chúa nhắc nhở gây dựng một lần hay nhiều lần tôi thấy luôn cần đến Chúa. Biết mình cần đến Chúa là giây phút quý báu, Nước Đức Chúa Trời ban cho rời rộng. Xúc động và thường khóc trong vui mừng hạnh phúc, cảm giác nầy như Cha con, như ở trong Cha, Cha ở trong con.
 

               Dòng thời gian trôi qua
               Không thể trở lại ta ăn năn điều gì

               Chỉ vài giây ngắn thôi
               Hồn ta vui đón niềm vui năm mới
               Từ ơn trên cao Chúa nhân từ

               Nguyện con sống cho Chúa... chỉ riêng một Chúa thôi
               Nguyện đi theo đường lối... có Chúa hướng dẫn con
               Nguyện con mãi ghi nhớ... ơn Chúa giải cứu con
               Con vui gắn bó... ghi sâu ơn Ngài.

               Nguyện cầu Chúa thương xót... đường đời con đi
               Nguyện cầu Chúa chăm sóc... hành trình tương lai
               Con nguyện xin phó thác...trọn đời sống... trong ý Cha

               Nguyện cầu Chúa theo dõi... linh hồn non yếu
               Nguyện cầu Chúa thay đổi... một đời sống mới
               Con nguyện Chúa quản cai... chương trình mọi suy tín... cả cuộc đời.

               Đêm đêm vào chỗ ngồi, cây đàn gắn bó nhiều năm. Viết xuống bài ca. Tạ ơn Chúa đêm nay viết Lời Nguyện Đêm Giao Mùa dâng Chúa.

               Nguyện mắt Chúa ngày đêm đoái xem nhà nầy,
               Là nơi danh Chúa đang ngự tại đó.

               Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy Ngài,
               Thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.

               Tôi sẽ trông cậy Chúa luôn luôn
               Và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm

               Bởi ân điển Chúa. Chúa thương. Con luôn đi trong ý Cha.

KIM HÂN
Nguồn: songdaoonline.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn