05:04 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 3093

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 278513

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23007920

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

NHỮNG BÀI THƠ XUÂN

Thứ ba - 09/02/2021 20:24
NHỮNG BÀI THƠ XUÂN

NHỮNG BÀI THƠ XUÂN

NHỮNG BÀI THƠ XUÂN






NHỮNG BÀI THƠ XUÂN

BÀI 1
GỌI NẮNG XUÂN VỀ!


Quê mình màu nắng đang lên
Phớt hồng ngọn cỏ thênh thênh đất trời
Thoảng trong cơn gió đầy vơi
Hương đêm còn đọng ánh ngời giọt sương.
 
Đã nghe tiếng dế sau vườn
Hừng đông ló dạng ánh dương ửng hồng
Xa xa thấp thoáng rừng thông
Làng quê uốn khúc con sông quê mình.
 
Nương ngô tít tắp bình minh
Rặng tre nghiêng gió xinh xinh xóm làng
Sơn Gà dãy núi Trường giang
Trùng trùng xanh thẳm quan san non nhà.
 
Dòng sông mang đậm phù sa
Đôi bờ quả ngọt đậm đà trái quê
Vu Gia sóng nước dập dềnh
Mít non gửi xuống chuồn về miền cao.*
 
Sáng nay nắng tỏa lòng xao
Tâm hồn êm dịu ngọt ngào ý xuân
Ơn Trời - Tình Chúa... trồng vun
Sớm mai tươi mới cội nguồn Chúa tôi.
 
Ghi chú:
*Câu ca dao Xứ Quảng


Hồ Thi Thơ - Xuân 2021.

Bài 2
TÂN XUÂN THI KHÚC


Xuân về hát khúc yêu đương
Đất trời bẽn lẽn sắc hương ngạt ngào
Hoa mơ nở trắng triền cao
Một vùng Tây Bắc phơi màu tinh khôi.
 
Chập chùng thắm cả nương đồi
Ấy nơi Đông Bắc chiếc nôi anh đào
Miền Trung thạch thảo lao xao
Mai vàng lớp lớp quyện vào trời Nam.
 
Thắm tươi đồng lúa chín vàng
Ngàn tia nắng ấm mơ màng sắc xuân
Trời xanh mây trắng chuyển luân
Làng quê một dải chim muông bay về.
 
Dập dìu tà áo gái quê
Đài trang thanh nhã em về phố xưa
Thẹn thùng e ấp cơn mưa
Phải anh gót lạ như vừa gửi trao.
 
Ngỡ như chân bước ngày nào
Song hành một quãng mà xao xuyến lòng
Hương xuân lướt nhẹ thong dong
Qua bao con phố nối vòng ngoại ô.
 
Từng đàn chim én liệng chao
Sức xuân mãnh liệt dâng trào tâm can
Trải dài vạt nắng chiều vàng
Tung tăng bướm lượn từng đàn chuồn bay.
 
Ngân vang điệp khúc chi tày
Chúa xuân mang tới hồn ta yêu đời
Dạ hương trong mộng đầy vơi
Tràn trề hy vọng cuộc đời thỏa vui.
 
“Tân xuân Thi khúc” ngọt bùi
Diệu kỳ quá đổi lòng tôi cảm hoài
Dung nhan Thần Chúa hiển oai
Cho con khải tượng lối Ngài bước đi.

Xuân về hát khúc ca thi
Bài thơ cung kính xuân thì miễn viên
Đời con hy lễ tinh tuyền
“Tân xuân Thi khúc” lòng nguyền hiến dâng.
 

Hồ Galilê – Xuân 2020.
  
Bài 3
LẮNG NGHE XUÂN VỀ

  
Xuân sang sương phớt cành tre
Đào rơi mấy cánh lắng nghe xuân về
Em còn nghe tiếng xuân quê?
Mái chèo khua nhịp lê thê mạn thuyền.
 
Lập xuân trăng sáng bưng biền
Thị thành, thôn dã, rừng biên, hải ngàn
Đất trời xuân nhuộm mênh mang
Cho non nước Việt cung đàn Sa-lom.(1)
 
Cha ơi! thương cảm những ngày...
Chiến tranh ly loạn lùi mau vãng miền
Chim câu vỗ cánh ngoài hiên
Tiếng tu hú gọi, sẻ chuyền cành xoan.
 
Đâu đây Thánh nhạc mơ màng!
Chúc tôn Thiên Chúa vô vàn tình thương
Gia-vê tạo hóa am tường
Bốn mùa tám tiết - Ngài giương từng trời.(2)
 
Xuân về nắng dịu lã lơi
Trên không mây tím, dưới khơi gió làn
Biên thùy, hải đảo quan san
Quê hương giàu đẹp, Chúa ban ân hồng.
 
Hỡi người nhân thế xa trông!
Quay về với Chúa... khó công một ngày(3)
Sắc xuân tươi đẹp biết bao
Làm sao sánh kịp... ngày nao nước trời?(4)
 
Lắng nghe xuân đến hồn ơi!
Cho lòng cảm tác mấy lời thi ca
Vinh thay! Ha-lê-lu-gia!
Bài thơ con viết ngợi ca Chúa Trời.
 
(1) Bình an
(2) Thi-thiên 8:3 - 19:1 - 33:6 - Gióp 26:13a.
(3) ICô-rinh-tô 15:58
(4) Ê-sai 55:9
 

HỒ THI THƠ - XUÂN 2021.

Bài 4
CHO TRÒN DÁNG XUÂN!


Tôi nghe như tim mình đang rạo rực
Đêm giao thừa náo nức đếm từng canh
Trời se lạnh sương khuya đáp trên cành
Từng giọt sương long lanh trên ngọn cỏ.

Ủ đông dài hoa nụ cuộn héo hon
Bỗng vùng dậy từng chồi non nẫy nở
Nhà tôi đó không mai vàng rực rỡ
Chỉ đơn thuần hoa mướp nở vàng hoe.

Sáng tinh mơ tôi dậy sớm quanh hè
Giậu mồng tơi lè tè cho trái tím
Và quanh đây nghe tiếng chim ríu rít
Gọi xuân về cho nắng mới khoe duyên.

Hàng chè tàu trước ngõ dáng nghiêng nghiêng
Con chim sâu lẹ chuyền trong rậm rạp
Tôi nghe như tim mình đang hồi hộp
Chúa xuân về ấm áp cõi nhân gian.

Tách con lộ rộn ràng rẽ đồi vắng
Đến nghĩa trang thăm bố mẹ song thân
Vẫn còn đây hình ảnh cũ mộ phần
Nơi yên nghỉ lòng bâng khuâng gợi nhuộm.

Xuân đã về trong vô vàn thương cảm
Giữa người đi kẻ ở chút miên man
Nhưng tôi tin có Chúa, có thiên đàng
Tại nơi đó xuân huy hoàng miên viễn.

Đưa tôi về trời xuân vẫn bình yên
Từng em bé hồn nhiên đang đùa cượt
Đôi nhân tình họ dìu nhau đếm bước
Dưới hàng dương tha thướt tiếng gió lay.

Cảm tạ Chúa, cho tôi được những ngày
Sống trên đất mà lòng nầy thiên quốc
Rồi ngày tháng sẽ qua đi lần lượt
Trong ánh hồng ơn phước bởi Chúa xuân.


Hồ Galilê - Xuân 2020.
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn