08:43 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 7759

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12834

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021867

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Thơ: Bài Giảng Của Chúa

Chủ nhật - 01/01/2017 20:41
Thơ: Bài Giảng Của Chúa

Thơ: Bài Giảng Của Chúa

Bài giảng Chúa vang tận cùng vũ trụ, Khi Ngôi Lời cất tiếng gọi khai nguyên. Đấng Đại Năng qua Lời phán ban truyền, Toàn thế giới thành hình trong sáng tạo.





Bài Giảng Của Chúa


Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. 2 Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. 3 Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. 4 Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. (Thi thiên 1̣9: 1-4) 

Bài giảng Chúa vang tận cùng vũ trụ, 
Khi Ngôi Lời cất tiếng gọi khai nguyên. 
Đấng Đại Năng qua Lời phán ban truyền, 
Toàn thế giới thành hình trong sáng tạo. 

Bao thiên thể chuyển vần theo quỉ đạo, 
Bao ngân hà di động khắp không gian. 1 
Bao hành tinh, tỏa sáng ánh huy hoàng, 
Khắp vũ trụ, trời mênh mông vô cực. 

Chúa truyền giảng bằng uy quyền, năng lực, 
Để bảo tồn vận chuyển tỉ thiên ngân. 
Ngài tỏ ra bao tri thức thiên tầng, 
Đang trải khắp, sáng soi trời vinh hiển. 

Đấng sáng tạo cả đất trời sông biển, 
Cũng tạo thành vi khuẩn nhỏ li ti. 
Đấng chuyển xoay bao thiên thể phân kỳ, 
Tạo định luật từng nano điện tử. 2 

Ôi huyền nhiệm, không-thời-gian lịch sử, 
Từ tận cùng vô cực đến tận chung. 
Ôi mông lung, vĩ đại lớn khôn cùng, 
Ai hiểu thấu, ai sánh cùng Thiên Chúa! 

Lời giảng Chúa qua sóng cồn giăng bủa, 3 
Qua sóng thần, qua núi lửa trào phun. 
Qua suối reo, qua thác đổ trên nguồn, 
Qua sấm sét, qua cuồng phong bão tố. 4 

Lời giảng Chúa, tiếng thông reo nho nhỏ, 
Qua nắng chiều, qua gió thổi vi vu. 
Qua ve kêu, qua lá rụng trời thu, 
Qua chim hót, qua dế than đêm vắng . 

Lời giảng Chúa còn ở trong yên lặng, 
Trong năng quyền phát triễn của cỏ cây. 
Đêm trăng sao, mặt trời sáng ban ngày, 
Trong yên lặng kết tạo thành hoa quả . 

Ôi vinh hiển, nhiệm mầu ai khôn tả, 
Con cúi đầu, tôn kính Chúa, ngợi khen. 
Quá cao siêu, vĩ đại sánh ai bằng, 
Xin quì mọp, dâng lên lời chúc tụng. 5 

Lời giảng Chúa không bao giờ ngưng đọng, 
Tại thế trần và mãi mãi thiên cung. 
Xin bơi trong nguồn vinh hiển muôn trùng, 
Xin hòa nhập nguồn chân quang tuyệt mỹ. 

THANH HỮU 
Tháng 1 năm 2017 

1. Gióp 9:9 
2. 1 phần tỷ mét, 1 nm = 10−9 m 
3. Giêrêmi 5:22 
4. Êsai 29: 6 
5. Khải Huyền 7: 9,12 

Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn