23:03 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 12392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 140155

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23149188

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Thơ: Bình Minh Đang Lên

Thứ năm - 21/09/2017 22:36
Thơ: Bình Minh Đang Lên

Thơ: Bình Minh Đang Lên

Quê mình màu nắng đang lên Phớt hồng ngọn cỏ thênh thênh đất trời Thoảng trong cơn gió lá rơi Giọt sương còn đọng rong chơi dế mèn.





BÌNH MINH ĐANG LÊN


Quê mình màu nắng đang lên
Phớt hồng ngọn cỏ thênh thênh đất trời
Thoảng trong cơn gió lá rơi
Giọt sương còn đọng rong chơi dế mèn.

Đã nghe có tiếng tung then
Cửa ai đã mở khóa chằng Cồn dưa
Xa xa ló dạng bóng dừa
Làng quê e ấp sớm trưa quê mình.

Nương ngô tít tắp bình minh
Rặng tre uốn gió xinh xinh xóm làng
Sơn Gà dãy núi Trường giang
Trùng trùng xanh thẳm quan san non nhà.

Dòng sông mang đậm phù sa
Đôi bờ trái ngọt mượt mà gái quê
Vu Gia sông nước vỗ về
Tắm mình dòng chảy say mê ánh hồng.

Thu về trong gió nồng hôn
Cho tôi được thỏa tâm hồn dương mai
Ơn Trời - Tình Chúa nào phai…
Sáng mai tươi mới trong Ngài mãn viên.*

* Mỗi buổi sáng, Chúa thương một cách mới và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài. Ai Ca 3:23 (Bản Diễn ý 1994)

Hồ Thi Thơ - Thu 2017.
 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn