03:33 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 5962

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20001

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029034

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Thơ: Buổi Sáng Trong Ngài

Chủ nhật - 01/11/2015 20:55
Thơ: Buổi Sáng Trong Ngài

Thơ: Buổi Sáng Trong Ngài

“Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài” - Thi-thiên 92:2 “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” - Ca-thương 3:23






Buổi Sáng Trong Ngài


“Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài” - Thi-thiên 92:2 
“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” - Ca-thương 3:23 

Vào buổi sáng, tâm hồn con yên lặng, 
Nhìn ra ngoài, nguồn năng lực rạng lên, 
Bao lo âu, buồn bã đã lãng quên, 
Nhìn ngày mới, con mĩm cười chào đón! 

Có tiếng hát, từ đàn chim bay lượn, 
Trên bầu trời, rồi đậu xuống nhành cây, 
Bàn với nhau, những sự việc hôm nay, 
Cùng ríu rít, thật vui mừng rộn rã! 

Những ánh nắng, xuyên qua từng hốc lá, 
Như hào quang, đẹp tinh xảo diệu kỳ, 
Muốn nói lên, quyền năng Chúa uy nghi, 
Cho cảnh vật, được nâng cao sức sống! 

Tạ ơn Chúa, Đấng vẫn luôn hành động, 
Vẫn tháng ngày, Ngài điều khiển thiên nhiên, 
Cho thế gian, được tiếp diễn luân phiên, 
Và con biết, Chúa hằng đang kề cạnh! 

Mỗi buổi sáng, con thật là phuớc hạnh, 
Khi biết rằng, Chúa vẫn ở cùng con, 
Lòng nhân từ, sự thành tín mãi còn, 
Con vui nhận, mỗi ngày theo ý Chúa! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn