03:30 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 4409

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61148

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23070181

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

Thơ: Cho Giáng Sinh Về

Thứ năm - 03/12/2015 21:12
Thơ: Cho Giáng Sinh Về

Thơ: Cho Giáng Sinh Về

Thu vàng thấm thoát qua mau Luyến lưu níu kéo sắc màu thu đi Tuổi em mấy độ xuân thì Cùng anh dìu lối mùa thi học đường.





CHO GIÁNG SINYH VỀ


 
Mến tặng: Cọng Cỏ.


Thu vàng thấm thoát qua mau
Luyến lưu níu kéo sắc màu thu đi
Tuổi em mấy độ xuân thì
Cùng anh dìu lối mùa thi học đường.
 
Đông về e ấp tơ vương
Uyên ương chắp cánh… Chúa thương đôi mình(*)
Giáo đường giăng nến lung linh
Nghe lòng ấm áp Giáng sinh an lành.
 
Yêu ta Chúa đã cam đành
Lìa ngôi cao quý hạ sanh bần hàn
Bao năm sống giữa trần gian
Cuối cùng chịu chết – Ân ban cứu đời.
 
Mùa đông giăng mắc nơi nơi
Tình thương phủ lút, con Trời năm xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa!
Bao la tình Chúa mấy ai am tường?
 
Bài thơ gieo hạt nắng dương
Lời yêu nẩy nụ… hoa vườn tặng em
Thánh ca giai điệu êm đềm
Thanh âm ngào ngạt bên thềm Lập đông.(**)


(*) Tặng hiền thê: Nguyễn Thị Lan
Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố - Thành phố Đà Nẵng.
 
(**) Là 1 trong 24 khí tiết trong năm, thường xảy ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 11 dương lịch. Lúc nầy trời bắt đầu chuyển lạnh.
 
Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2015.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn