08:36 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 8873

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55493

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23064526

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Thơ: Cơ Hội

Thứ năm - 25/08/2016 21:03
Thơ: Cơ Hội

Thơ: Cơ Hội

Phải hầu việc Chúa bạn ơi, Tài năng, của cải, trọn đời của ta, Bao nhiêu tài sản trong nhà, Dâng lên cho Chúa dùng ra cho Ngài!





Cơ Hội


“Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin…” - Rô-ma 12:6 
“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” - Rô-ma 12:11 


Phải hầu việc Chúa bạn ơi, 
Tài năng, của cải, trọn đời của ta, 
Bao nhiêu tài sản trong nhà, 
Dâng lên cho Chúa dùng ra cho Ngài! 
Cầu xin ý Thánh mỗi ngày, 
Chỉ cho ta biết làm ngay việc lành, 
Có Ngài ở cạnh quản canh, 
Hết lòng sốt sắng, em anh vui cười! 
Ta làm vì Chúa trên Trời, 
Ta làm vì Chúa vào đời cứu ta, 
Làm vì lòng biết ơn Cha, 
Làm vì ta muốn tỏ ra tình Ngài! 
Đừng nên phí phạm tháng ngày, 
Đừng nên trì hoản, rảnh tay, ngồi chờ, 
Vì Ngày Chúa Đến bất ngờ, 
Làm sao có thể bỏ lờ, vô tâm?! 
Bao người còn mãi lạc lầm, 
Bao người túng ngặt, âm thầm, khổ đau, 
Anh em ta hãy cùng nhau, 
Một lòng hầu việc, tôn cao Danh Ngài, 
Nắm ngay cơ hội mỗi ngày, 
Thánh Linh dẫn dắt, hăng say làm liền! 
Mỗi ngày đặt Chúa trước tiên, 
Hết lòng kính sợ, rao truyền Danh Cha! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn