Thơ: Đi Tìm Một Nửa
Trên hành trình em đi tìm một nửa
Lắm gian nan, khi băng lửa, lội sông
Trên hành trình em bận đi kiếm chồng
Thấy u tối họ đông như...cát bụi
Đi tìm một nửa
Trên hành trình em đi tìm một nửa
Lắm gian nan, khi băng lửa, lội sông
Trên hành trình em bận đi kiếm chồng
Thấy u tối họ đông như...cát bụi
Trên hành trình vẫn mình em lầm lũi
Chàng đẹp trai chỉ thoáng trong giấc mơ
Chàng to, cao em nào đâu dám chờ
Em thấp, bé, lơ ngơ đôi chân bước
Em vẫn tìm và khát khao gặp được
Một bóng hình tin kính Chúa trước tiên
Nhưng điều ấy cũng là nỗi buồn riêng
Bao chàng trai chẳng thiêng liêng gì cả
Trên con đường, cô đơn như chiếc lá
Sắp liền cành định bỏ lại cuộc chơi
Em tình cờ gặp anh ở trên đời
Em tự hỏi có phải chăng hỡi Chúa?
Rồi con tim như ngày đêm rực lửa
Nhưng trí này vẫn kiên quyết rằng không
Nửa của em chẳng thể sinh mùa đông
Hồn lạnh giá, em không mong như thế
Nửa của em những việc khác mặc kệ
Không thể nào chưa tin Chúa được đâu
Anh trẻ thế, làm sao em gật đầu?
Em mong ước sẽ hơn nhau vài tuổi
Nửa của em phải thật là chắc nuội
Hiểu em buồn hoặc em khóc vì sao
Nửa của em phải thấu hiểu, ngọt ngào
Không bao giờ lại quá cao mét tám
Nửa của em không thể buồn ảm đạm
Phải mặn nồng, xông xáo, xốc vác cơ
Nửa em em ổn định việc từng giờ
Nhà cửa đẹp đón chờ em trong nắng
Nửa của em không thể cứ im lặng
Nói ngọt ngào anh thương tặng người yêu
Nửa của em phải hiểu biết thật nhiều
Thương con trẻ, biết nuông chiều vợ chút
Nửa của em không thể sống co rút
Biết giao thiệp, biết nhịn nhục ngoài trong
Biết hiểu kính cha mẹ ở trong lòng
Biết lao động để không thành hoang phế
Nửa của em, em mong nhiều như thế
Nhưng giờ đây đứng trước mặt khác xa
Không thể được, không chấp nhận đâu nha
Nửa của em đích thực là chưa đến
Em bỏ chạy theo bóng hình trìu mến
Em dệt thêu tuyệt đẹp dưới ánh trăng
Em đinh ninh anh sẽ đến chắc rằng
Một hoàng tử bẻ măng và huýt sáo
Bao năm dài em đã sống mộng ảo
Chờ đợi hoài chẳng xuất hiện kỵ binh
Em trở về sống thực với chính mình
Dẹp mô hình, dẹp bao nhiêu ảo vọng
Từng ngày trôi không làm em thất vọng
Nửa của em gần giống với ước mơ
Chỉ là em phải kiên nhẫn đợi chờ
Phải vun đắp, đừng ngó lơ hướng khác
Chỉ cần em chứ không phải ai khác
Thì nửa kia sẽ đạt đích em trông
Chỉ cần em yêu mến luôn thật lòng
Nửa kia chắc sẽ thông mọi ngõ ngách
Chỉ cần em đừng có vội chê trách
Luôn động viên, luôn khích lệ tiến lên
Nửa của em sẽ giống như Bụt hiền
Hô phép biến cuộc đời em tuyệt hảo
Bốn năm yêu anh chẳng dùng kỹ xảo
Mà hút hồn ai chao đảo cuốn theo
Em như đang lạc vào chốn hương reo
Chốn suối ngọt, chốn đèo cao, gió hú
Bốn năm yêu anh chinh phục đầy đủ
Một bờ vai em có thể ngủ say
Một trái tim nhân ái trọn đêm ngày
Và lễ cưới ngất ngây trong hạnh phúc...
Mười năm qua nửa của em nhẫn nhục
Chăm sóc em từng chút chẳng thở than
Nửa của em đã rất đỗi dịu dàng
Lau nước mắt cho bao lần em khóc
Nửa của em đã cùng em cực nhọc
Chăm sóc con, bảo bọc chín năm qua
Nửa em em cùng mẹ lo việc nhà
Rửa bát, nấu cơm... Làm cha thật khó!
Nửa của em ít khi thấy nhăn nhó
Đưa đón con mệt quá, toát mồ hôi
Nửa của em bán hàng kiếm tiền lời
Và dịch sách cho đạo Trời mở rộng
Nửa của em yêu em và ước vọng
Em khỏe hoài năm tháng bước song song
Nửa của em luôn nguyện Chúa đẹp lòng
Người đã vì em đồng lòng chịu khổ
Trong hành trình đi tìm anh đủ chỗ
Lại gặp anh nào ngỡ phải yêu thương
Thế mà ta lại cam kết trọn đường
Dìu dắt nhau cùng bươn qua mọi lối
Anh yêu ơi, con đường ta đi tới
Chẳng dễ dàng như mong đợi anh nghe
Nhưng tình yêu là sức mạnh phủ che
Xây mái ấm đưa bè về cập bến
Một nửa ơi! Ta thắp chung ngọn nến
Thoi thời gian bện chặt một tình yêu
Gió thời gian làm tóc đổi màu chiều
Và hạnh phúc như cánh diều bay bổng
Mười năm rồi chẳng làm ta thất vọng
Nửa của mình hợp lại nở yêu đương
Anh nhớ chăng ta đã: "Sống yêu thương"
Ba đào hỡi ta phi thường lắm đấy!
" Sống yêu thương!" Là bài hát em đã viết để chúng ta cùng hát trong lễ cưới.
Viết cho nửa của em!
Love you!
Hoa Dã Quỳ