17:29 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 10119

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 58241

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23067274

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Thơ: Mai Về Đất Hứa

Thứ tư - 21/01/2015 20:53
Thơ: Mai Về Đất Hứa

Thơ: Mai Về Đất Hứa

Bao năm lưu lạc xa quê Trần gian Ai-cập não nề biết bao! Môi-se nhận lệnh trình chào Vua giữ dân sự không trao cho Ngài.

MAI VỀ ĐẤT HỨA
 

Bao năm lưu lạc xa quê
 Trần gian Ai-cập não nề biết bao!
 Môi-se nhận lệnh trình chào
Vua giữ dân sự không trao cho Ngài.
 
 Mười tai vạ đổ xuống mười
 Giải phóng dân tộc đưa người ra đi
 Đường trường muôn dặm sá gì!
Biển đỏ trước mặt thực thi năng quyền.
 
 Lộ trình còn lắm truân chuyên
Bao năm đồng vắng luyện rèn dân ta
Giô-đanh trước mặt giang hà
 Bước chân đặt xuống dân qua yên bình.
 
Tiến vào đất hứa trường chinh
Diệt Giê-ri-cô – bại thành A-hi…*?
 Đất kia sữa mật thiếu gì?
 Chùm nho trĩu quả… đón khi ta vào!.
 
Ca-na-an – vẫy tay chào!
 Về miền đất hứa gửi trao thân vàng
 Bây giờ ta sống trần gian
 Giê-xu dẫn dắt…Thiên đàng ngày mai!
 
 Lộ trình qua mấy dặm dài…
Trần gian biển đỏ chông gai dẫy đầy
 Giô-đanh cuộc sống bủa vây
 Thêm bao nhọc khó quyết cậy tin Ngài.
 
 Chúa cho năm rộng tháng dài…
 Tận dụng cơ hội chứng khai Tin Lành
Gian nan vất vả vây quanh
Cứu người tội lỗi hoàn thành sứ giao.
  
 Mai về đất hứa nhung bào…
Đồng ngôi cai trị xiết bao vui mừng
 Mai về đất hứa rưng rưng!
 Đôi dòng lệ đổ biết chừng nào nguôi…
 
* Chỉ vì tội của một người ( A Can) mà dân sự phải chịu thất bại trước Thành A-hi nhỏ hơn.
 
 Hồ Galilê
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn