22:43 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8729

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017762

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Thơ: Ở Trong Thành Thánh Nương Cậy Ngài

Thứ năm - 27/09/2018 21:14
Thơ: Ở Trong Thành Thánh Nương Cậy Ngài

Thơ: Ở Trong Thành Thánh Nương Cậy Ngài

Chúa nơi nương náu tôi hoài Sẵn sàng giúp đỡ trong ngày gian truân Đất bị biến cải xa gần Núi non rúng động bị quăng ầm ầm Biển trào sóng dậy thét gầm Đời tôi an thỏa Chúa chăm ân cần.






Ở Trong Thành Thánh Nương Cậy Ngài


Thánh thi 46 

Chúa nơi nương náu tôi hoài 
Sẵn sàng giúp đỡ trong ngày gian truân 
Đất bị biến cải xa gần 
Núi non rúng động bị quăng ầm ầm 
Biển trào sóng dậy thét gầm 
Đời tôi an thỏa Chúa chăm ân cần. 

Dòng sông sự sống dẫy đầy 
Làm cho thành thánh mỗi ngày thỏa vui 
Nước sống lưu xuất từ trời 
Chảy quanh thành phố đời đời thắm tươi 
Hãy đến đây, hỡi mọi người 
Uống nước sự sống thảnh thơi tâm hồn. 

Chúa cư ngụ giữa thành này 
Cung ứng sự sống dẫy đầy thánh dân 
Mọi người thỏa mãn hỷ hân 
Chúa luôn giúp đỡ, bảo ban chu toàn 
Thành xanh sạch đẹp, vững vàng 
Cửa âm phủ cũng bất năng vô quyền. 

Công việc tay Chúa lạ lùng 
Bẻ gãy sức mạnh kiếm cung loài người 
Đốt xe nơi lửa ngút trời 
Đừng cậy sức mạnh từ nơi con người 
Hãy tin cậy Đức Chúa Trời 
Là nơi nương náu đời đời vững an 
Tin cậy Chúa hỡi nhân gian. 

Hoa Phụng Tiên
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn