18:45 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78193

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23087226

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Thơ: Sông Nước Sự Sống

Thứ năm - 03/09/2015 21:52
Thơ: Sông Nước Sự Sống

Thơ: Sông Nước Sự Sống

Sông sự sống từ uyên nguyên khởi thủy, Qua địa tầng vườn phước hựu Ê-đen. Đem khôn ngoan, thịnh vượng sống vĩnh hằng, Cho tổ phụ quản cai toàn thế giới.





Sông Nước Sự Sống



Sông sự sống từ uyên nguyên khởi thủy, 
Qua địa tầng vườn phước hựu Ê-đen. 
Đem khôn ngoan, thịnh vượng sống vĩnh hằng, 
Cho tổ phụ quản cai toàn thế giới. 

Sông phân tỏa ra bốn dòng thủy lợi 
Nơi chứa vàng, chứa hương liệu quí kim, 
Nơi chảy tuôn đem thịnh vượng khắp miền 
Đem màu mỡ tốt tươi đầy hoa trái. 

Bởi tội lỗi, cửa vườn xuân đóng lại, 
Sông cạn nguồn, đổi hướng đến đồng hoang. 
Đổ mồ hôi, cuốc tỉa đất hoang tàn, 
Người cuối mặt nhớ dòng sông tiếc rẽ. 

Ôi khô hạn, trải bao đời thế hệ, 
Đến một ngày lời hứa được phán tuyên. 
Từ đồng khô một sông mới lưu truyền, 
Từ sa mạc, trào dâng nguồn nước sống. 

Cửa trời mở, nguồn linh năng chuyển động, 
Chúa, Con Trời mở lối vào trần gian. 
Ngài mở toang sông nước sống thiên đàng, 
Đã chảy đến tràn tình yêu cứu rỗi. 

Nguồn nước mát rửa hồn linh tội lỗi, 
Mời anh vào bơi lội sóng linh năng. 
Anh ngập trong nguồn sung mãn vĩnh hằng, 
Anh thỏa nguyện sau bao ngày khao khát. 

Anh nhảy múa sông Linh ân hoan lạc, 
Anh vui mừng ca hát cả hồn tim. 
Anh ngợi khen trong ân sủng uy quyền 
Anh kinh nghiệm thỏa vui nguồn phép lạ. 

Sông Ê-đen chảy tràn ra bốn ngả, 
Sông linh quyền xin toả ngập lòng con. 
Chúa Giê-xu hà linh sống vào hồn, 
Như thác nước, chảy tràn lan khắp chốn. 

Ai ngăn thác, ai chặn nguồn nước ngot? 
Ai dám ngồi tát nước thủy triều dâng? 
Ai cản ngăn Thánh Linh Chúa dự phần, 
Làm mưa lớn, cơn phấn hưng đất Việt? 

Con yên lặng nhìn Thái-bình xanh biếc, 
Bên kia bờ mây đang tụ thành mưa, 
Hãy vui lên, tình yêu Chúa dư thừa, 
Sẽ mưa xuống cơn phấn hưng vĩ đại. 

THANH HỮU 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn