12:29 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 9995

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 56615

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23065648

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Thơ: Theo Đường Lối Chúa

Thứ năm - 03/08/2017 21:27
Thơ: Theo Đường Lối Chúa

Thơ: Theo Đường Lối Chúa

Chớ nên mang ách cùng chung, Với người chẳng biết khiêm cung trước Ngài! Họ làm cho những ngày dài, Trôi qua vô ích trong sai lạc lầm,






Theo Đường Lối Chúa

 
“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” - 2 Cô-rinh-tô 6:14 

Chớ nên mang ách cùng chung, 
Với người chẳng biết khiêm cung trước Ngài! 
Họ làm cho những ngày dài, 
Trôi qua vô ích trong sai lạc lầm, 
Bởi do ma quỷ giam cầm, 
Sống mà chẳng nghĩ đến tâm hồn mình, 
Để rồi kết quả hành trình, 
Đi về cõi chết chẳng tình nghĩa chi! 

Trời cao vinh hiển oai nghi, 
Công bình, gian ác, chẳng chi hiệp vào! 
Theo đường lối Chúa trên cao, 
Tránh xa tội lỗi, hố rào tà ma, 
Mọi điều nhờ cậy nơi Cha, 
Thánh Linh giúp đỡ, đưa ta gần Ngài, 
Gẫm suy Lời Chúa mỗi ngày, 
Làm theo cẩn thận, chẳng sai bao giờ! 

Ngài là Đấng đáng tôn thờ, 
Là Nguồn Ánh Sáng ta nhờ cậy trông, 
Nên ta không thể thông đồng, 
Đi cùng sự tối hư không… chóng tàn! 
Nguyện xin sức mới Chúa ban, 
Giúp ta nhận biết kẻ gian hại mình, 
Tránh điều phạm tội, bất bình, 
Một lòng kính Chúa tràn tình thương ta! 

Tiểu Minh Ngọc 
Wednesday, July 12, 2017 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn