17:06 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6333

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23015366

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Thơ: Thi Khúc - Tình Xuân

Thứ hai - 01/02/2016 21:00
Thơ: Thi Khúc - Tình Xuân

Thơ: Thi Khúc - Tình Xuân

Hương quê gửi gắm ân tình Vườn sau chim hót lòng mình ríu ran Trời chiều mây tím lang thang Tầm xuân giăng nụ dưới làn mưa rơi.





THI KHÚC - TÌNH XUÂN

 
Hương quê gửi gắm ân tình
Vườn sau chim hót lòng mình ríu ran
Trời chiều mây tím lang thang
Tầm xuân giăng nụ dưới làn mưa rơi.
 
Cho tôi đi chứng nụ cười
Đem tin vui đến người người tin yêu
Đừng cầm nỗi nhớ cô liêu
Trông con én lẻ… sáo diều bâng khuâng!
 
Mai vàng mấy cội khoe sân
Mưa đông vừa dứt  rộn ràng xướng ca(*)
Xin gom chút nắng âu là
Ấm mùa đông cũ… Chúa đà giáng sinh.
 
Phong lan nở trắng lung linh
Đón chào xuân mới rộn mình ý thơ
Cúi lòng cung kính tôn thờ
Tình Xuân Thi Khúc… bài thơ dâng Ngài.
 
(*) Nhã Ca 2:11-13. 
Hồ Galilê – Xuân 2016.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn