00:40 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 7522

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82278

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091311

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Thơ: Tình Yêu & Phép Lạ

Thứ sáu - 28/11/2014 20:30
Thơ: Tình Yêu & Phép Lạ

Thơ: Tình Yêu & Phép Lạ

Đây thế giới giới của trần gian vật chất, Với ba chiều: cao, dài, rộng không gian. Luật thiên nhiên, nhiều vô số ngút ngàn, Vẫn cố định cả ngàn đời không đổi.



                                        Tình Yêu & Phép Lạ


Bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời….tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn.( Rô-ma 15:19) 

Đây thế giới giới của trần gian vật chất, 
Với ba chiều: cao, dài, rộng không gian. 
Luật thiên nhiên, nhiều vô số ngút ngàn, 
Vẫn cố định cả ngàn đời không đổi. 

Bạn vui thích với cỏ hoa đồng nội, 
Với sông hồ cá lội biển mênh mông. 
Với chim muông tung cánh vút mây hồng, 
Với thú vật sống vui rừng xanh lá. 

Chúa bảo quản trong quyền năng cao cả, 
Ngài có quyền thay đổi luật tự nhiên. 
Theo ý ngài, theo thương xót thượng thiên, 
Làm khác biệt, ta xem như phép lạ. 

Thương dân Chúa bốn trăm năm hành hạ 
Trong đau buồn áp bức Pha-ra-ôn. 
Mở lối đi, phép lạ giữa sóng cồn, 
Chúa giải phóng hai triệu người nô lệ. 

Mặt trời quay giữa muôn vàn thiên thể, 
Chúa nhậm lời tuyên bố của Giô-suê. 
Bảo đứng yên và quay ngược trở về, 
Một ngày trọn ban tình yêu đắc thắng. 

La-xa-rơ trong mộ phần vắng lặng, 
Chúa chạm lòng thương xót đến tang gia. 
Bởi quyền uy, Chúa phán: “Hãy bước ra”. 
Ban sự sống, niềm vui và hy vọng. 

Phi-e-rơ bước đi trên bão sóng, 
Phao-lô truyền quỉ dữ phải rời xa. 
Kẻ què, đui vui nhảy nhót hoan ca, 
Sông phép lạ chảy tràn lan thế giới.

Ngày hôm nay, trong tình yêu vạn đợi, 
Ngài muốn làm những phép lạ cho anh. 
Trong đức tin, trong Danh Chúa nhân lành, 
Anh ao ước cùng Giê-xu sánh bước ? 

Bao núi lớn, bao khó khăn phía trước, 
Bao sông buồn lệ nhỏ phải tiêu tan. 
Với tình yêu, lòng thương xót ngút ngàn, 
Phép lạ đến đem bình an, vui thỏa. 

Phép lạ đã thêm niềm tin dân chúa, 
Thêm vui mừng, thêm hớn hở hoan ca. 
Thêm dấn thân, yêu mến Chúa thiết tha 
Cho đến lúc “hội tương phùng thiên quốc”. 

THANH HỮU 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn