05:29 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 8570

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44121

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23053154

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Thơ: Tình Yêu Thập Tự

Thứ ba - 17/03/2015 22:11
Thơ: Tình Yêu Thập Tự

Thơ: Tình Yêu Thập Tự

Người đã đến mang Tình Yêu Thập Giá Phó thân mình làm giá cứu chuộc con Tuôn dòng huyết để lập giao ước mới Đưa thế nhân về lại cõi đời đời


 

Tình Yêu Thập Tự

Người đã đến mang Tình Yêu Thập Giá 
Phó thân mình làm giá cứu chuộc con 
Tuôn dòng huyết để lập giao ước mới 
Đưa thế nhân về lại cõi đời đời 

Người đã đến mang Tình Yêu Thập Tự 
Nối nhân gian ra khỏi bến đời mê 
Nối con người giao hoà cùng Thượng Đế 
Bắc nhịp cầu cho con có nẻo về 

Người đã đến mang Tình Yêu Tận Hiến 
Vào nhân gian để làm cuộc vuông tròn 
Vì Tình Yêu Người sinh ra để chết 
Thân nát tan cho mầm sống vươn lên 

Người đã đến mang tấm lòng tận tuỵ 
Của Lương Y, Người giảng đạo, Kẻ chăn bầy 
Gieo hy vọng nơi tấm lòng tan vỡ 
đem niềm tin đến cảnh khổ đau đời 

Người đã đến để thi hành án phạt 
chịu chết thay cho trọn luật Công Bình 
Đức Thánh Khiết không thứ dung tội lỗi 
Vì Tình Yêu Con Một chịu hy sinh 

Người đã đến phá xích xiềng sự chết 
Đã mở ra Hy Vọng với Niềm Tin 
Đỉnh đau thương đã nhận rồi chén đắng 
Trái đầu mùa sống lại với quang vinh 

Người đã đến đem món quà Ân Điển 
Địa vị con được đánh đổi phục hồi 
Đường Chân Lý dẫn về Ơn Cứu Rỗi 
Trong huyết Cha hồn mới được nguyên trinh 

Mùa Thương Khó ta cùng nhau tưởng niệm 
Tiệc Chia Ly lập lại để nhớ Người 
Máu thịt đó đã nhận phần trong Chúa 
Ta còn Người một món nợ Yêu Thương 

Vương Hồng-Ngọc
Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn