13:55 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24510

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23033543

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Thơ: Trung Tín Hết Lòng

Thứ sáu - 26/07/2019 21:42
Thơ: Trung Tín Hết Lòng

Thơ: Trung Tín Hết Lòng

“Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài.” - Thi-thiên 66:2


Trung Tín Hết Lòng

 
      “Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài.” - Thi-thiên 66:2 

      “Ngài dùng quyền năng Ngài mà cai trị đời đời; Mắt Ngài xem xét các nước: Những kẻ phản nghịch chớ tự-cao” - Thi-thiên 66:7 

      “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức.” - Ê-sai 40:29 

      “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta” - Ê-phê-sô 2:4 

      “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.” - Giăng 15:26 

      “Sự tổng cọng lời của Chúa là chân thật, Các mạng lịnh công bình của Chúa còn đời đời.” - Thi-thiên 119:160
 

Dù cho con có bịnh đau, 
Dù cho sức yếu, nát nhàu tả tơi, 
Dù cho thân xác rả rời, 
Dù cho tất cả chẳng lời ủi an, 

Dù cho mất hết bạc vàng, 
Dù cho hơi thở dần tàn qua đi, 
Dù cho mắt chẳng thấy chi, 
Dù cho thử thách nặng trì hồn linh, 

Thì con lấy hết sức mình, 
Quyết tin cậy Đức Thánh Linh quan phòng, 
Thì con cũng mãi trông mong, 
Nơi quyền năng thánh thỏa lòng yên ninh, 

Thì con biết Chúa tràn tình, 
Ẩm bồng qua những hành trình gian nguy, 
Thì con thấy Chúa toàn tri, 
Hằng luôn tể trị từng li cuộc đời… 

Danh Ngài vinh hiển từng trời, 
Quyền Ngài tuyệt đối, đời đời không thay, 
Sức Ngài vượt hết từng mây, 
Tình ngài vô hạn phủ vây con hoài, 

Linh Ngài dạy dỗ từng ngày, 
Lời Ngài hằng sống tỏ bày về Cha! 
Hết lòng con mãi ngợi ca, 
Chương trình cứu rỗi cao xa khôn lường, 

Tạ ơn Chúa mãi yêu thương, 
Thường xuyên chăm sóc trọn đường bên con! 
Hỡi người sông núi nước non, 
Hãy mau tin Đức Chúa Con bây giờ, 

Mở lòng kính mến, tôn thờ, 
Vì Ngài đáng để ta nhờ cậy trông! 
Dù cho nước chảy ngược dòng, 
Đời ta có Chúa mãi không sợ gì! 

 
Tiểu Minh Ngọc 
(Suối Thiêng 55, mùa hè 06/2019) 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn