00:58 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 5160

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69244

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23078277

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Thơ: Vĩnh Phước-Ngày Hội

Thứ năm - 10/05/2012 22:03
Thơ: Vĩnh Phước-Ngày Hội

Thơ: Vĩnh Phước-Ngày Hội

Chiều về bóng ngã người ơi! Ngẫm thời gian đã nước trôi qua cầu Thiên ân hơi ấm nhiệm mầu Đất lành Vĩnh Phước đậm màu tâm linh Năm mươi mùa lá lay mình Gió bay lả tả quê mình sao rơi Sao rơi lời thánh vẫy mời Tình Cha, ơn Chúa sáng ngời đường quê





Vĩnh Phước – ngày hội

Chiều về bóng ngã người ơi!
Ngẫm thời gian đã nước trôi qua cầu
Thiên ân hơi ấm nhiệm mầu
Đất lành Vĩnh Phước đậm màu tâm linh
Năm mươi mùa lá lay mình
Gió bay lả tả quê mình sao rơi
Sao rơi lời thánh vẫy mời
Tình Cha, ơn Chúa sáng ngời đường quê
Đây rồi đường thánh vui ghê
Đón mừng ngày hội bốn bề xôn xao
Đèn hồng hoa nở xuân vào
Rực tình thắm trổ thanh tao đêm ngày
Thương người hoa lá nhẹ lay
Hiu hiu gió thoảng mây bay về ngàn
Tay dìu bước nhẹ đền vàng
Người người dân Chúa ngày càng đông vui
Lời Cha, thánh nhạc bềnh bồng
Ru đưa con cái, thuyền hồng bến mơ
Bến mơ ngày đợi đêm chờ
Ánh hồng mở lối nên thơ đền vàng
Đền vàng tổ ấm vinh quang
Mở lòng Chúa ngự phước càng tuôn xa
Năm mươi năm, bóng chiều tà
Chặng đường lịch sử quê ta hào hùng
Lênh đênh sóng dập bão bùng
Con thuyền Vĩnh Phước ung dung bảo toàn
Vinh quang nước Chúa trăng ngàn
Ba ngôi Cha Thánh lời vàng gieo ra
Năm mươi năm, cõi người ta
Lộc xuân mưa đổ thiết tha khắp vùng
Hỡi người dương thế khốn cùng
Dang tay đón Chúa, gập đầu tiếp Cha
Mưa xuân trổ lối lộc nhà
Đem người dương thế phần quà thánh ban
Giờ đây giữa chốn điện vàng
Tôi con Vĩnh Phước tâm can chặt bền
Ngẩn đầu lớn tiếng ngợi khen
Ba ngôi Thiên phụ ngự trên Thiên đàng
Thiên đàng nước thánh huy hoàng
Nhà hồng mở lối, cổng vàng chờ ai?

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Đạt

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn