07:30 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 7118

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107506

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23116539

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

Thơ: Xin Chúa Chữa Lành

Thứ năm - 23/06/2016 21:44
Thơ: Xin Chúa Chữa Lành

Thơ: Xin Chúa Chữa Lành

Chúa ơi, xin đến chữa lành, Thì con khỏi bịnh, tật tành cũng tiêu! Xin Ngài sửa dạy mọi điều, Cho con được sạch, luôn yêu, ngợi Ngài!




Xin Chúa Chữa Lành


 
"Hỡi Đức Giê-hô-va! xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; 
xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: 
vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen." -Giê-rê-mi 17:14 


Chúa ơi, xin đến chữa lành, 
Thì con khỏi bịnh, tật tành cũng tiêu! 
Xin Ngài sửa dạy mọi điều, 
Cho con được sạch, luôn yêu, ngợi Ngài! 
Tình yêu Chúa mãi không phai, 
Giữ con khỏi những bẫy sai lạc đường, 
Trần gian vô số tai ương, 
Có Ngài bảo vệ, yêu thương quan phòng! 
Sức Ngài con mãi cậy trông, 
Giúp con tránh những gai chông cuộc đời, 
Lòng con ghi nhớ vâng lời, 
Để cho Danh Chúa rạng ngời hiển vinh! 
Trong Ngài con được an bình, 
Mọi nơi mọi lúc tâm linh vững vàng, 
Trọn đời con mãi hát vang, 
Quyền năng, ân điển Chúa ban còn hoài! 
Tạ ơn Cứu Chúa mỗi ngày, 
Ngợi khen Danh Thánh quyền oai đời đời! 

Tiểu Minh Ngọc 
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn