CHIẾN THẮNG

CHIẾN THẮNG
Kinh Thánh: Rô-ma 8:31-39 Câu gốc: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Câu 37

CHIẾN THẮNG

              Kinh Thánh: Rô-ma 8:31-39

              Câu gốc: Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.  Câu 37

              Suy niệm: Nhiều người tin Chúa nhưng đôi khi vẫn sống đời thua bại trước tội lỗi. Nhiều khi chúng ta chỉ quen thuộc với những từ như dưỡng linh, bồi linh, hạ mình, đầu phục, trong khi đó Kinh Thánh cũng đề cập đến chiến thắng, chiếm hữu và trở thành kẻ chiến thắng. Đây là những từ ngữ của chiến tranh, vì chỉ có những quân lực chiến thắng mới chiếm hữu và thống trị. Những đoàn quân thua bại thì đầu hàng và rút lui.

              Chúng ta hát: “Tinh binh Giê-xu tiến lên, xung phong vào trận tuyến!” (TC 314), nhưng nhiều khi Sa-tan tiến công như vũ bão khiến chúng ta như tù binh, hay tệ hơn nữa, như hàng binh vậy.

              Nhưng là tín đồ của Chúa Giê-xu chúng ta đừng sống đời như thua bại. Chúa muốn chúng ta sống đắc thắng, là cuộc đời thường xuyên thống trị tội lỗi.

              Chỉ có một cách đắc thắng tội lỗi, đó là sống gần gũi với Chúa đến nỗi tội lỗi không có cách nào chen chân vào cuộc đời của bạn. Tội lỗi trở thành kẻ đứng ngoài cuộc đời bạn, chứ không thống trị đời sống bạn như khi chưa được cứu.

              Bạn phải tìm ra cách sống gần Chúa nghĩa là gì, phải tập quen với kinh nghiệm thức dậy mỗi sáng sớm và cảm nhận sự có mặt huyền diệu của Chúa khi mở Lời Chúa ra đọc và dâng lời cảm tạ tôn thờ Chúa. Như bạn đang làm trong giây phút này.

              Buổi tối, hãy dâng lời tôn vinh cảm ơn Chúa vì an bình và phước hạnh bạn nhận được trong một ngày, rồi nằm xuống ngủ như người biết Chúa cả ngày.

              Nếu bạn quyết tâm sống gần Chúa, đi với Ngài, hãy làm đi, bạn sẽ ngạc nhiên về sức lực Chúa cung ứng cho bạn để thắng tội lỗi. Sống như thế là “sống nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng.”

 
Trích nguyên đăng từ httlvn.org