KHẮC VÀO LÒNG

KHẮC VÀO LÒNG
Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:33 Đức Giê-hô-va phán: Này là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.
KHẮC VÀO LÒNG

                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:33

                  Đức Giê-hô-va phán: Này là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.

                  Dân sự ở dưới Giao Ước Mới chắc chắn là dân sự của Đức Chúa Trời. Họ sẽ là những người nam người nữ của Ngài Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và sẽ không điều gì làm thay đổi mối quan hệ này.

                  Dưới Giao Ước Mới, cuối cùng Chúa sẽ có một dân hoàn toàn trung tín với Ngài bằng cả tấm lòng. Luật pháp được ban cho Môi-se nằm ở bên ngoài vì nó được viết lên một bảng đá. Nhưng Giao Ước Mới sẽ nằm ở bên trong vì Chúa viết luật lệ của Ngài vào lòng dân sự.

                  Đó sẽ là một luật khác với luật mà Ngài đã ban cho Môi-se. Sự thành công hoặc thất bại của Giao Ước Cũ tùy thuộc vào cách cư xử của Môi-se và dân sự ông. Còn sự thành công và thất bại của Giao Ước Mới sẽ không bao giờ bị thắc mắc, vì nó được căn cứ trên sự tha thứ của Đức Chúa Trời và một dân sự có tấm lòng đã được thay đổi.

                  Luật của Chúa bao gồm nhiều điều hơn luật của Cựu ước. Hàng trăm năm trước khi Chúa ban bảng đá cho Môi-se, mối quan hệ của Áp-ra-ham với Chúa dựa trên sự vâng lời của ông đối với luật pháp Chúa (Sáng 26:5). Sứ đồ Phao-Lô đã viết về việc tín hữu được ở dưới luật pháp của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 9:21).

                  Khi Chúa bày tỏ cho Giê-rê-mi rằng Ngài muốn viết luật pháp Ngài vào lòng con người, có lẽ Giê-rê-mi nhớ lại một nan đề trầm trọng về lòng người. Lòng dạ họ đã ghi khắc những điều khác. Giê-rê-mi nói rằng tội lỗi của Giu-đa đã được chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương vào lòng chúng nó (17:1).

                  Nhờ cây bút sắt mà bản sao chép của thầy ký lục cứ còn mãi. Còn dân Giu-đa thì đã chọn để ghi khắc tội lỗi mãi mãi trong lòng họ. Về phương diện đạo đức, tấm lòng họ không còn dùng được nữa, họ cần một tấm lòng mới.

                  Chúa đã hứa qua Ê-xê-chi-ên rằng Ngài sẽ ban cho 'họ một lòng mới. Ngài cùng hứa rằng Ngài sẽ đặt thần Ngài trong họ. (Ê-xê-chi-ên 36:2ể-27). Bởi Thánh Linh Ngài, Chúa sẽ đặt lụật pháp vào tâm trí của dân sự, và Chúa sẽ khắc luật pháp ngưu gài vào lòng mới của họ. Chúa là Đấng hay ghi khắc lời Ngài vào lòng con người.

                  Bạn cảm nhận rằng gần đây Chúa đã ghi khắc những phần cụ thể nào của luật pháp Ngài vào lòng bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com