BÀI TĨNH NGUYỆN

BÀI TĨNH NGUYỆN
Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:15-23 “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên”. - Cô-lô-se 1:15

BÀI TĨNH NGUYỆN

         Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:15-23

         Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên”. - Cô-lô-se 1:15
          
         Chỉ có Chúa Giê-xu - Con Đức Chúa Trời mới phản chiếu hình ảnh Đức Chúa Cha cách trọn vẹn. Đấng Christ là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo” (c.15). Trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài mà mọi vật được dựng nên (c.16). “Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài” (c.17).

         Chúng ta hãy dành thời gian cầu nguyện và học Kinh Thánh để khám phá phẩm tánh của Đức Chúa Cha bằng cách nhìn xem Chúa Jêsus – là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ngài mời gọi chúng ta chứng kiến tình yêu của Ngài – tình yêu được bày tỏ qua hành động khi Ngài đối đãi với những người trong Kinh Thánh và trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sau khi đầu phục đời sống mình cho Đấng Christ và nhận lãnh món quà là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tăng trưởng trong sự nhận biết và tin cậy vào Cha yêu thương của mình. Ngài biến đổi chúng ta để phản chiếu phẩm tánh của Ngài để chúng ta có thể sống cho Ngài, làm chứng về Ngài.

         Thật vui mừng khi người khác nói rằng chúng ta giống Chúa Giê-xu!

         Bạn nhìn thấy phẩm tánh nào của Chúa Jêsus được hình thành trong đời sống bạn trong năm qua? Phẩm tánh nào bạn muốn nuôi dưỡng trong năm tới?
 

         Lạy Chúa Jêsus, xin giúp con biết Ngài tận tường khi Ngài khiến con nên giống như Ngài mỗi ngày càng hơn!
 
Xochitl E. Dixon
TĐ st