Bạn hướng về đâu?

Bạn hướng về đâu?


Bạn hướng về đâu?
 

       Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 12:1-14

       “Bấy giờ, Na-than nói với Đa-vít: “Bệ hạ chính là người đó!” II Sa-mu-ên 12:7
 

       Ở đất nước Y-sơ-ra-ên ngày xưa, tiên tri Na-than đã quở trách Đa-vít vì giết U-ri, người lính trung thành của mình. Làm thế nào mà người “đẹp lòng Chúa” (I Sam. 13:14) lại trở thành tội phạm giết người? Từng bước một. Đa-vít không đi từ con số không đến chỗ giết người trong một buổi chiều. Ông đã bắt đầu và dần dần, một quyết định tồi tệ đã làm người khác đổ máu. Tội ác bắt đầu khi cái nhìn thoáng qua trở thành cái nhìn đầy dục vọng. Ông lạm dụng vương quyền của mình để gọi Bát-sê-ba đến, sau đó ông cố gắng che đậy việc bà mang thai bằng cách gọi chồng bà từ tiền tuyến về nhà. Khi U-ri từ chối đến thăm vợ trong khi đồng đội của mình đang chiến đấu, Đa-vít quyết định U-ri sẽ phải chết.
 

       Có thể chúng ta trong hiện tại không phạm tội giết người hay bị mắc kẹt trong một hang động do chính mình tạo ra, nhưng chúng ta có thể đang hướng về Chúa Jêsus hoặc đang hướng tới rắc rối. Vấn đề lớn không hình thành sau một đêm. Chúng hủy hoại chúng ta từ từ, từng bước một.
 

       Suy ngẫm: Bạn sẽ có quyết định nào ngay bây giờ để hướng về Chúa Jêsus và tránh xa rắc rối? Bạn phải làm gì để củng cố quyết định này?
 

       Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, con đang chạy đến với Ngài!
 

Mike Wittmer