Thơ: ĐƯỜNG VỀ PHỤC SINH

Thơ: ĐƯỜNG VỀ PHỤC SINH
Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ! Chúa chết rồi, yên nghỉ mấy ngày qua Chân ta đi rã rời… thương Chúa quá Nấm mồ sâu hoang vắng tiếng chim ca.





ĐƯỜNG VỀ PHỤC SINH


Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Chúa chết rồi, yên nghỉ mấy ngày qua
Chân ta đi rã rời… thương Chúa quá
Nấm mồ sâu hoang vắng tiếng chim ca. 

Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Chúa sống rồi, Ngài không ở đây đâu…
Ngôi mộ trống, hai người nam áo trắng:
Hãy về đi, Chúa ngươi Người đắc thắng.
 
Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Chúa sống rồi hạnh ngộ Ga li lê
Ôi! sung sướng, tìm về bên chân Chúa
Niềm tin yêu, đâu mộng hoài hư ảo.
 
Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Hai nghìn năm còn đó sử sáng soi
Chúa phục sinh, uy quyền ban nhân loại
Diệt tử thần hủy hoại phá âm ti…
 
Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Đường yêu thương chim hót… ngàn hoa trổ
Suối nước reo… đón chào vườn tao ngộ
Gặp mặt Ngài… ngôi mộ chính lòng nay.
 
Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Đem tình yêu cho nhân loại chán chường
Về với Chúa nhận tình thương sự sống
Đừng loanh quanh giữa biển đời ảo mộng.
 
Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Chút hành trang là sự sống dâng trào
Chúa sống lại lẽ nào ta hờ hững…?
Báo Tin Lành nhiệm mạng chớ dửng dưng.
  
Từ Gô Tha ta về thăm thạch mộ!
Ở nơi đâu, thậm chí cả địa đầu..
Ta làm nhân chứng ngỏ hầu người tin..
Gô Tha đi xuống… Đường Về Phục Sinh.

HỒ XUÂN ĐƯỢC
 Mùa Phục Sinh 2016.