HOÀI NIỆM THU

HOÀI NIỆM THU
Mùa thu còn đó em ơi! Mà sao tâm tưởng ngỡ vời chia phôi... Cuối trời mây tím lưng đồi Dòng sông bàng bạc bình trôi giữa giòng.




HOÀI NIỆM THU 
 
          (Viết cho một người bạn thơ ở Philadelphia-Mỹ đã về nước Chúa)
 
Mùa thu còn đó em ơi!
Mà sao tâm tưởng ngỡ vời chia phôi...
Cuối trời mây tím lưng đồi
Dòng sông bàng bạc bình trôi giữa giòng.

Đem chi thu đến hoài mong
Em người viễn xứ chạnh lòng gieo neo
Ninh Kiều phiên chợ bến reo
Trên từng con nước xuôi theo mái chèo.

Trời thu một bóng trăng treo
Cuội ngồi bó gối gió vèo cây bay(*)
Thế nhân lắm chuyện hoang bày
Thu đi thu đến sẽ ngày phùng lai.

Hai phương trời nhớ trong Ngài
Tình Cha nhân ái vòng tay ấm nồng
Mùa thu còn đó hay không?
Hỡi em xa xứ có chồng tha hương...

Miền Tây sông nước miệt vườn
Bao giờ em lại cố hương đợi chờ…
Lá vàng rơi rụng trang thơ
Tình thu anh tặng ấy tờ trinh nguyên.

Được tin em đã ngủ yên
Trong vòng tay Chúa nhiệm huyền thiên thu
Đất trời rúng động mịt mù 
Thơ anh run rẩy tinh cầu vỡ tan.

Cuộc đời tựa chuyến đò ngang
Kẻ về tử lý người sang thiên triều
Em về nước Chúa tao diêu
Vườn thu nhuộm lại dặt dìu hoài thơ.

 
          (*)Chuyện dân gian cây thuốc quý của Cuội trồng giữa sân nhà để chữa bệnh cho vợ bị gió bay cuốn hút lên bầu trời xanh làm Cuội nuối tiếc.

 
Hồ Thi Thơ - Thu 2019.