Thơ: Mẹ!

Thơ: Mẹ!
Mẹ là tiếng gọi thiêng liêng trong mỗi trái tim của chúng con.






Mẹ!


Mẹ ơi! Tiếng gọi thiêng liêng
Đàn con gọi mãi cho riêng cõi lòng
Mẹ là món quà mênh mông
Thượng đế ban tặng cho không con rày
Mẹ là hơi ấm đêm ngày
Chỗ con cư trú sum vầy thỏa vui
Mẹ là những ánh sao tươi
Chiếu đời con mãi tiếng cười ngân vang
Mẹ như nhịp pháp, cung đàn
Đời con hát mãi ngân vang ân tình
Mẹ là chuỗi ánh bình minh
Lung linh tươi sáng quanh mình con thơ
Mẹ là hàng vạn ước mơ
Cho đàn con dệt, mong chờ tháng năm
Mẹ đẹp tựa ánh trăng rằm
Cho con thơ hát đêm trăng gọi về
Mẹ là gió mát trưa hè
Ru con ngon giấc bốn bề rộn vui
Chúa cho mẹ sống trọn đời
Vui cùng con cháu mẹ ơi con mừng.
 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ