Thơ: CẢM TẠ 500 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC
- Thứ bảy - 11/11/2017 02:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
CẢM TẠ 500 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI CƠ ĐỐC
C Cảm tạ Chúa – Ngài dấy lên một người
A Anh theo học Augustin trường tu viện
M Martin Luther làm thay đổi hơn mười thế kỷ
T Thương con người bị Giáo hoàng nghiêm trị
A Ánh sáng Phúc âm trở lại thời kỳ
5 Năm trăm năm là thì Cha thương xót
0 Không bùa xá tội vì nhờ ơn cứu rỗi
0 Không Ngục luyện làm biến đổi khi sanh tiền
N Người xưng công bình nhờ sống bởi đức tin
Ă Ăn năn tội… Chúa thành tín tha rồi
M Mà Kinh Thánh thì mọi người được đọc
C Con loài người không nhờ vào công đức
A An tâm linh hồn nhờ ơn rỗi đức tin
I In tâm trí nhờ Thánh Kinh soi dẫn
C Cảm tạ Chúa hôm nay ngày long trọng
H Hòa lòng mình Cảm tạ với Ngợi khen
A Anh em hãy vui mừng và ca hát
N Nhớ rao truyền Chân lý giữa thế gian
H Hồng ân Chúa vô vàn cho nhân loại
G Giáo hội Tin Lành từ nay về nguồn cội
I Im lặng sao đành: “Đá cũng phải kêu lên”*
A Anh em ơi! nhớ ơn người công khó
O Om trong lòng hãy bày tỏ hôm nay
H Hưởng ân điển tháng ngày Cha thương xót
Ô Ôn ơn phước để thêm niềm vọng ngưỡng
I In vào lòng lý tưởng để bước đi…
C Chúa là Đấng thực thi quyền tể trị
Ơ Ơn muôn một tình Ngài không ngơi nghỉ
Đ Đặt lòng tin con nhớ mãi cứu ân
Ô Ôn Thánh sử ta ân cần rao báo
C Công bố Tin Lành cho cả thế giới hôm nay.
* Lu-ca19:40 Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.
Kỷ niệm 500 năm ngày Cải chánh Giáo hội Cơ Đốc của Martin Luther 31/10/1517 – 31/10/2017.
Hồ Galilê – 2017.