Thơ: Chúa Là Mùa Xuân

Thơ: Chúa Là Mùa Xuân
Hé nụ hoa mai đón tân niên Lá xanh mơn mởn nét dịu hiền Cỏ cây cùng thở nhịp vui sống Bao em bé nở nét cười duyên





CHÚA LÀ MÙA XUÂN

Hé nụ hoa mai đón tân niên

Lá xanh mơn mởn nét dịu hiền

Cỏ cây cùng thở nhịp vui sống

Bao em bé nở nét cười duyên

 

Ngắm tờ lịch Xuân ai có hay

Trong lòng xao xuyến phút giây này

Nhờ Chúa cởi bỏ bao nhơ nhớp

Miệng hé môi cười Ất Mùi đây

 

Xuân đến gọi lay bao khúc ca

Gọi ai phiêu bạc cách xa nhà

Mau về tổ ấm bên suối mát

Trong tình yêu Chúa mãi hoan ca

 

Xuân đến xuân đi ai có hay

Chúa vẫn đợi trông đếm từng ngày

Ai ơi cất bước về bên Chúa

Cho lòng vui thỏa mỗi Xuân thay

 

Chúa chính mùa Xuân con ước mong

Trong lòng rộn rã ánh mai hồng

Cảm ơn Thiên Chúa nguồn vui sống

Hé nụ hoa mai ấm cõi lòng.


 Hoa Dã Quỳ
Nguồn: hoithanhtinlanhvietnam.org