Thơ: Chuyến Đi Kỳ Thú
- Thứ sáu - 10/06/2016 21:11
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chuyến Đi Kỳ Thú!
Cuộc đời Giô sép bao khó khăn
Anh em ghen ghét biết bao lần
Xuống hố, vào tù và bị bán
Nhưng lòng vững vàng chẳng bâng khuâng
Cám dỗ vây quanh chẳng ngại gì
Thanh niên tin kính ta chạy đi
Bỏ lại chiếc áo và bị tố
Vào tù vì Chúa chẳng ngại chi
Giải giấc chiêm bao Chúa chẳng quên
Từ đây Giô sép được nhấc lên
Trở thành tể tướng và cai quản
Cả kho vựa này và giàu lên
Bao năm hạn hán ở quê cha
Tể tướng nào hay tin tức nhà
Đến khi gặp mặt anh em khóc
Chúa vẫn nuôi ta tình bao la
Anh em toan hại Chúa ban ơn
Chẳng buồn, chẳng giận chẳng tủi hờn
Nhận biết, thuận phục ý muốn Chúa
Chính Ngài đã dùng phước hạnh hơn
Trại hè Kinh Thánh dạy các em
Cuộc đời Giô sép hãy đến xem
Chuyến đi thăng trầm nhưng kỳ thú
Kiên trì, khả năng luôn đi kèm
Khoan dung, khôn ngoan luôn khiêm nhường
Cuộc đời Giô sép đã nêu gương
Em học tập nhé, Chúa ban phước
Em sống cậy trông Chúa mọi đường.
Hoa Dã Quỳ