Thơ: Đắc Thắng Trong Chúa

Thơ: Đắc Thắng Trong Chúa
Ánh nắng hồng lung linh chiếu rọi Tiếng chim ca như trổi nhạc vang, Ngát hương hoa thắm trang hoàng Cỏ vươn mình múa quanh đàn bướm xinh.





 ĐẮC THẮNG TRONG CHÚA


Ánh nắng hồng lung linh chiếu rọi
Tiếng chim ca như trổi nhạc vang,
Ngát hương hoa thắm trang hoàng
Cỏ vươn mình múa quanh đàn bướm xinh
 
Cùng điểm tô bình minh mỹ họa
Lòng hớn hở vui thỏa đón chào
Ngày mới trong Chúa ngọt ngào,
Gội nhuần ân điển, tuôn trào suối thiêng…
 
 
Dành thời gian ở riêng với Chúa:
Việc ưu tiên nhất của sớm mai;
Nhận ơn sức mới từ Ngài
Xin Cha gìn giữ dẫy đầy Thánh Linh.
 
 
Con nhận thức chính mình yếu đuối
Chẳng qua nổi… ngọn núi xuất ngôn;
Lắm khi nóng tính thiếu khôn
Buông lời thương tổn,tâm hồn bất an!
 
 
Thánh Linh Chúa dịu dàng nhắc nhở
Lòng thống hối nức nở ăn năn!
Nguyện vâng Lời Chúa điều răn
Yêu thương, chia sẻ chính bằng lời hay.
 
 
Xin lưỡi con thẳng ngay thánh khiết
Nói lời lành cần thiết khi cần,
Lời nói thêm muối đầy ân
Hảo ngôn, tuyệt ý …muôn phần thành tâm!
 
Chẳng phải chỉ việc làm mới tội
Dùng vũ khí mới gọi… giết người,
Khi giận ta chẳng lựa lời
Nói hành ganh ghét, thói đời độc sâu
 
 
Khiến người phải đớn đau như cắt.
Xin Chúa thương dẫn dắt mỗi ngày
Giúp con đắc thắng hôm nay
Ngợi khen Danh Chúa, tỏ bày đức tin…

 
Phương Thảo