Thơ: Đếm Lá Vàng Rơi

Thơ: Đếm Lá Vàng Rơi
Em gom bao lá vàng rơi Đếm bao nhiêu tuổi vào đời em đây Em còn trong trắng thơ ngây Bỗng dưng lại đứng nhìn cây lá vàng!






ĐẾM LÁ VÀNG RƠI

Mến tặng:Hồ Thi Thơ
Cộng Tác viên: Hoithanh.com
 
Em gom bao lá vàng rơi
Đếm bao nhiêu tuổi vào đời em đây
Em còn trong trắng thơ ngây
Bỗng dưng lại đứng nhìn cây lá vàng!
 
Gió đông sao lại hiên ngang
Lùa cây rơi rụng lá vàng vai em
Đời em đang bước vào thềm
Một trang sử mới ấm êm cuộc đời.
 
Em là con Đức Chúa Trời
Tương lai Ngài định em ơi nghĩ gì?
Còn chưa đến tuổi xuân thì
Mà sao lại đứng nhìn chi lá vàng!
 
Đếm từng ơn phước Chúa ban
Ngày càng khôn lớn, lại càng thông minh
Chúa ban cho Đức Thánh Linh
Hành trang nhắc nhở tâm mình sáng soi.
 
Đừng theo gương xấu đua đòi
Chạy theo danh vọng mệt nhoài tấm thân
Mong cho đức độ bội phần
Yêu người, kính Chúa,phước ân thỏa lòng.
 
San Jose - Thu 2016.
Phương Nguyên