Thơ: Giáng Sinh Tôn Quý Danh Ngài

Thơ: Giáng Sinh Tôn Quý Danh Ngài
Em vui có lễ Giáng sinh, Em mừng ngày hội linh đình hằng năm. Mừng vui Thiên Chúa viếng thăm, Trời đông sưởi ấm tấm lòng nhân gian.






Giáng Sinh Tôn Quí Danh Ngài


Em vui có lễ Giáng sinh, 
Em mừng ngày hội linh đình hằng năm. 
Mừng vui Thiên Chúa viếng thăm, 
Trời đông sưởi ấm tấm lòng nhân gian. 

Giáng sinh ân điển vạn ngàn, 
Ban cho Danh Thánh thiên đàng hoan ca. 1 
Giáng sinh không chỉ tặng quà. 
Không chỉ chúc tụng, tiệc hoa hội hè. 

Giáng sinh hồi tưởng lắng nghe, 
Tình yêu Thiên Chúa bao che cõi trần. 
Danh cao tuyệt đỉnh hồng ân, 2 
Ban cho nhân thế nhận phần vĩnh sinh. 

Giê-xu, Danh thánh thiên đình, 
Trao anh, trao chị an bình hồn thân. 
Danh Chúa cao quí vô ngần, 
Danh ban cứu rỗi, dự phần vinh quang. 3 

Danh Ngài đắc thắng Satan, 4 
Danh chữa bịnh tật, Danh ban vui mừng. 5 
Danh khiến sóng gió lặng ngưng. 
Danh kêu kẻ chết mộ phần bước ra. 6 

Danh Chúa trao tặng chúng ta, 
Như món quà quí giúp ta an lành. 7 
Hôm nay ngày lễ Giáng Sanh, 
Chúng ta cùng hát vinh danh Chúa Trời. 

Cùng nhau quì trước Ngôi Lời 
Nhận lấy Danh Chúa, sống đời đức tin. 
Bước trên thử thách quanh mình 
Hoan ca đắc thắng linh trình mừng vui. 

THANH HỮU 
Tháng 12 năm 2016 

1. Lu ca 2:14 
2. Phi-lip 2:10 
3. Công vụ 2:21 
4. Mac 16:17, Lu ca 10:17 
5. Công Vụ 3:6-7 
6. Giăng 11:43-44 
7. Giăng 14: 13-19 

Nguồn: vietchristian.com