Thơ: Kiếp Phù Sinh

Thơ: Kiếp Phù Sinh
Đời người một kiếp phù sinh Như hoa sáng nở lung linh sắc màu Hoàng hôn cửa bóng câu qua Nhị mềm cánh úa đời hoa lụi tàn.





KIẾP PHÙ SINH


Đời người một kiếp phù sinh
Như hoa sáng nở lung linh sắc màu
Hoàng hôn cửa bóng câu qua
Nhị mềm cánh úa đời hoa lụi tàn.

Sáng mai cỏ tốt hân hoan
Chiều người cắt nó vô làn lửa xơi*1
Cuộc đời ví thể hoa rơi
Tựa như hơi nước tạm thời tan ngay.*2

Mong manh như cánh hoa nhài
Gió kia thổi nhẹ trang đài nát tan*3
Vậy nên hãy nhớ Thiên ban
Hồn linh bất tử thân an chi tày.

Chính Ngài Tạo Hóa tuyệt thay!
Hà sinh khí mới trong ngày dựng nên*4
Hồn linh từ đó vững bền
Thân về cát bụi hồn lên Chúa Trời.

Tưởng nhớ Tạo Hóa ai ơi!*5
Tuổi còn thơ ấu dâng đời cho Cha
Làm người trọn phận sự mà
Ấy là sợ Chúa – ấy là giữ răn.*6

Phù sinh một kiếp âu rằng:
Chúa thương, Chúa cứu vĩnh hằng kỳ hy
Cảm tạ ơn Đấng trị vì
Ngài là Tạo Hóa sơn kỳ hải trân.

Con loài thọ tạo phong trần
Chúa Ngài sáng tạo - Chân Thần trường miên
Đem con hố thẳm lên miền
Phục sinh hồn xác châu tuyền Thiên nhan.

Ghi chú:
*1-Thi Thiên 90:6
*2-Gia Cơ 4:14  
*3-Thi Thiên 103:16
*4-Sáng Thế Ký 2:7
*-Truyền Đạo 12:1
*6-Truyền Đạo 12:13

Hồ Galilê – Thu 2017.