Thơ: LẶNG NHÌN THẬP TỰ!

Thơ: LẶNG NHÌN THẬP TỰ!
Lặng nhìn thập tự chốn Ngài treo Bao phụ nữ khóc cảnh bạt bèo Chúa của Thiên Đàng nay chịu chết Bao tiếng gào la, buộc Vua theo





LẶNG NHÌN THẬP TỰ



Lặng nhìn thập tự chốn Ngài treo
Bao phụ nữ khóc cảnh bạt bèo
Chúa của Thiên Đàng nay chịu chết
Bao tiếng gào la, buộc Vua theo
 
Tay, chân đinh đóng, đầu mão gai
Chúa cam chịu kia nát thân Ngài
Huyết tuôn lai láng nơi hông lủng
Ai có thương Ngài cảnh bi ai?
 
Chúa gục đầu rồi, nợ trả xong
Bao nhiêu tội lỗi đã chất chồng
Chúa mang tất cả trên thập giá
Cho nhân loại được hưởng ân hồng
 
Chúa đã chết rồi ai có hay?
Uống chén đau thương cạn hết rày
Gô-gô-tha đó treo thân Chúa
Hoa nở tình yêu sáng rực đây.

 

Hoa Dã Quỳ
20/03/2017

 
 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ