Thơ: Ngài trả rồi!

Thơ: Ngài trả rồi!
Ngài tắt hơi rồi ai xót xa Dưới chân thập tự bóng chiều ta Gô-gô-tha đó còn lưu dấu Ngài tỏ tình yêu thật bao la




NGÀI TRẢ RỒI!
 

Ngài tắt hơi rồi ai xót xa
Dưới chân thập tự bóng chiều ta
Gô-gô-tha đó còn lưu dấu
Ngài tỏ tình yêu thật bao la
 
Ngài tắt hơi rồi, mọi sự xong
Hoàn tất chương trình cứu mọi lòng
Huyết hồng tuôn xuống, cạn chén đắng
Gô-gô-tha nhìn ngọn giáo cong
 
Ngài trả xong rồi, huyết đổ ra
Cho tôi được cứu, hưởng món quà
Sự sống ban trao cho dương thế
Tôi nghe mặn đắng, ôi tình Cha!
 
Ngài phó cả rồi, tôi phó chi?
Gô-gô-tha đó Chúa ngại gì
Ngài bước lên đồi trong chiều vắng
Treo trên thập tự, nhục hình thi
 
Tôi khóc cho mình hỡi Chúa ôi!
Ghen ghét, bội ơn… Chúa trả rồi
Nhìn lên thập tự tôi khao khát
Từ đây trung tín theo Chúa thôi.
 
Hoa Dã Quỳ
 

Tác giả bài viết: Hoa Dã Quỳ