Thơ: Vì Sao Chúa Khổ

Thơ: Vì Sao Chúa Khổ
Người từ ngôi báu thiên cung Vì sao chịu cảnh khốn cùng trần gian ? Vì thương nhân thế tội tràn Xuống trần Ngài chịu muôn phần xót xa.






Vì Sao Chúa Khổ


Người đã bị người ta khinh-dể và chán bỏ 
Từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm.... Ê-Sai 53: 3 

Người từ ngôi báu thiên cung 
Vì sao chịu cảnh khốn cùng trần gian ? 
Vì thương nhân thế tội tràn 
Xuống trần Ngài chịu muôn phần xót xa. 

Kể ra nước mắt chan hòa 
Nghĩ càng thương Chúa thiết tha trong lòng 
Con Trời phải chịu long đong 
Sơ sinh đã phải lưu vong xứ người. 

Vì Ngài yêu mến loài người 
Muốn người được hưởng nước trời quang vinh 
Cho nên Chúa phải hy sinh 
Thiếu ăn thiếu mặc thiếu tình nhân gian. 

Loài chim có tổ, loài cáo có hang 
Thương thân cứu Chúa không an nơi nào 
Tình thương ôi ! quá dạt dào 
Thương cho nhân loại đi vào hư vong. 

Dầu cho nhân loại phụ lòng 
Vẫn cam chịu chết để dòng huyết tuôn 
Tình Ngài thắm cả kiền khôn 
Ba ngày âm phủ mở nguồn vĩnh sinh. 

Trần gian vua chúa khiếp kinh 
Âm ty thần chết ngục hình vỡ tan 
‘’ Thân con dầu có phủ phàng 
Quyết đem nhân thế thiên đàng gặp Cha ‘’ 

Thái Trịnh
Nguồn: vietchristian.com