Thơ: Yêu Cha!

Thơ: Yêu Cha!
Nếu không viết về cha là thiếu sót Trái tim yêu chẳng dịu ngọt như hoa Cha khuyên lơn và cha dã ban cho Giọt mồ hôi đưa con vào thế giới




Yêu cha!


Nếu không viết về cha là thiếu sót
Trái tim yêu chẳng dịu ngọt như hoa
Cha khuyên lơn và cha dã ban cho
Giọt mồ hôi đưa con vào thế giới

Cha làm lụng từ tinh mơ đến tối
Chẳng thở than, chẳng kể đến khó khăn
Chẳng kêu rêu và chẳng có cằn nhằn
Cho con tất đôi bàn chân cháy nắng

Cha ơi cha sao lại cứ im lặng
Đứng bên con hồn trĩu nặng bờ vai
Cha con con bàn tay đã sạn chai
Và vầng trán vì ai mà nhăn nhúm

Cha cho con đôi bờ vai đủ rộng
Mọi nỗi buồn sâu đến tận tâm can
Cha ở bên và nâng đỡ ủi an
Bờ vai rộng con mơ màng ngã xuống

Cha ôm con đôi vòng tay luống cuống
Vỗ nhẹ đều như điệu hát thần tiên
Cha lau khô giọt nước mắt muộn phiền
Tình cảm ấy sau bao niên vẫn nhớ

Cha yêu ơi, người cho con hơi thở
Trao niềm tin và nghị lực vươn lên
Cảm ơn cha lời nói từ đáy tim
Yêu cha lắm người cha hiền vĩ đại

Hoa Dã Quỳ