TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH KHU VỰC RỪNG CÁT VÀ ĐÔNG HÒN CHỒNG
Vào lúc 19h30 thứ ba ngày 15/12/2020, chương trình Thông công - Truyền giảng Giáng sinh của hai khu vực Đông Hòn Chồng và Rừng Cát thậtphước hạnh.
TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH
KHU VỰC RỪNG CÁT VÀ ĐÔNG HÒN CHỒNG
Vào lúc 19g30 thứ Ba ngày 15/12/2020, chương trình Thông công - Truyền giảng Giáng Sinh của hai khu vực Đông Hòn Chồng và Rừng Cát thật phước hạnh.
Tuy đã có cơn mưa nặng hạt nhưng Đức Chúa Trời vẫn làm ơn và thương xót nên chương trình vẫn diễn ra được suôn sẻ. Trong không khí se lạnh cùng một không gian ấm cúng, nhẹ nhàng, chương trình đã bắt đầu với sự hướng dẫn của cô Ngọc Thảo. Mục sư Nguyễn Thanh Trà cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa.
Chủ đề “Tin Lành Từ Trời" được diễn giải xuyên suốt chương trình qua những bài Thánh ca và sứ điệp Giáng Sinh.
"Giê-xu giáng sinh chốn điêu linh, rất đơn sơ, chốn bần hàn. Ngài vì thế nhân phải cam tâm chịu nhuốc nhơ! Emmanuel - Cảm ơn Cha, nơi thiên cung đã lâm phàm, vì yêu thế gian, Ngài giáng sinh cho muôn người”. Lời bài bát "Thông điệp đêm Noel" đã thể hiện rõ tình yêu tuyệt vời mà Đức Chúa Trời dành cho thế gian qua Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu.
"Đời người gian nan, tìm đâu thấy bình an, hận thù ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn, Chúa đem đến hy vọng, tình thương thắm muôn lòng, khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời". Cảm ơn Chúa vì tình yêu, niềm vui và niềm hy vọng sống Chúa ban cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài! Bài múa "Khi Chúa vào đời" của các em thiếu nhi đã đem đến một không khí đầy khích lệ lòng người tham dự “Nào cùng nhau ta ca vang lên, vui đón món quà Chúa đã ban tặng. Ôi tình yêu Chúa thật quý giá, chẳng tiếc Con Một cũng chính vì con. Lòng con nay thật chẳng nói hết lời cảm ơn Cha vì điều Ngài đã ban. Giê-xu thật chính món quà của ngày Giáng Sinh”. Lời bài hát văng vẳng trong không gian yên tĩnh, ai nấy lắng lòng mình trong tiếng nhạc du dương cùng bài hát nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
Tiếp đó, quý đầy tớ Chúa cùng quý tín hữu trong hai khu vực đã tôn vinh Chúa mạnh mẽ, hết lòng bài Thánh ca 57 “Kíp đến tôn thờ": “Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, kính chúc Christ nay sanh làm Vua!”.