BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM NGƯỜI BỆNH

BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM NGƯỜI BỆNH
Vừa qua, thứ Sáu ngày 25/9 Ban Tương tế của HTTL Vĩnh Phước đã đi thăm viếng những người đau trong Hội Thánh.


BAN TƯƠNG TẾ ĐI THĂM NGƯỜI BỆNH 
 

       Vừa qua, thứ Sáu ngày 25/9 Ban Tương tế của HTTL Vĩnh Phước đã đi thăm viếng những người đau trong Hội Thánh.
 

       Trước tiên chúng tôi đã đến thăm bà Hạnh, nhạc mẫu của anh Trần Lê Hiếu, một thành viên của Khu vực Vĩnh Thọ. Được biết bà bị tụt huyết áp dẫn đến rối loạn tim mạch và đã được người nhà đưa đến bệnh viện. Sau hơn 1 tuần nằm tại bệnh viện có phần ổn hơn bà đã được trở về nhà tuy nhiên vẫn còn mệt, sức khỏe chưa được phục hồi như trước vậy mà đón tiếp chúng tôi bà vẫn vui cười, nụ cười hạnh phúc của tuổi già khi có người quan tâm, thăm viếng. 
 

       Bên cạnh đó chúng tôi cũng thăm bà Lê Thị Xử, mẹ của anh Trần Lê Hiếu, bà bị chèn dây thần kinh ở cột sống dẫn đến cơ thể nóng nảy khó chịu đặc biệt hai bàn chân rất nóng giống như chà ớt vào người vậy. Bác sĩ nói rằng chỉ có mổ mới hết bệnh nhưng với tuổi lớn không đủ sức khỏe bà đã chọn cách nhờ cậy Chúa để sống chung với bệnh.
 

       Chúng tôi đã Cầu nguyện cho bà Hạnh và bà Xử. Nguyện Chúa chữa lành và thêm sức mới để tuổi già của 2 bà vui thỏa bên gia đình và con cháu.


 


Ban Tương Tế thăm viếng và cầu nguyện cho bà Hạnh và bà Xử
 

       Chúng tôi tiếp tục ghé bệnh viện thăm cô Kim Thúy, một tín hữu của Khu vực Đắc Lộc. Cô được bác sĩ chẩn đoán có một khối u ác tính ở cổ vào giai đoạn 2. Chúng tôi buồn khi nghe tin cô, một người vô cùng yêu mến Chúa, mắc bệnh hiểm nghèo như vậy. Chúng tôi tin Chúa sẽ chữa lành cho cô. Việc thăm viếng cô lúc này thật khó khăn vì bệnh viện không cho phép vào thăm. Chúng tôi đã Cầu nguyện, khích lệ cô giữ vững Đức tin và hãy tin vào một Đức Chúa Trời quyền năng làm được mọi sự, những gì con người không làm được thì Chúa làm được. Chúa luôn luôn là Đấng tốt lành trên cuộc đời của chính cô và của mọi người tin cậy Ngài.




Ban Tương Tế thăm viếng và cầu nguyện cho cô Kim Thuý
 

       Sáng nay 28/9, chúng tôi ghé thăm cháu Ân Di, con của anh chị Phan Kiều, được biết cháu bị rối loạn đường tiêu hóa. Những ngày qua cháu sốt nhiều nhưng đến hôm nay đã khỏe hơn và đã đi học lại. Chúng tôi nghe mà mừng Cảm ơn Chúa. 




Ban Tương Tế thăm viếng và cầu nguyện cho cháu Ân Di
 

       Nguyện Chúa đoái xem thân thể của các con cái Ngài. "Trong Danh Chúa Giê-xu bệnh tật tất bị tiêu trừ!" Chúng tôi công bố Danh Chúa trên những người đau. Mong ước các con cái Chúa khỏe mạnh để vui hưởng cuộc sống tốt lành Chúa ban.

Tác giả bài viết: TPH-BTT