BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH THĂM NGƯỜI BỆNH

BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH THĂM NGƯỜI BỆNH
Chiều Chúa nhật 6/12/2020 vừa qua, Ban Tương tế đã đi thăm những người đau bệnh trong Hội Thánh.


BAN TƯƠNG TẾ HỘI THÁNH THĂM NGƯỜI BỆNH
 

   Chiều Chúa nhật 6/12/2020 vừa qua, Ban Tương tế đã đi thăm những người đau bệnh trong Hội Thánh.
 

   Trước tiên chúng tôi đến thăm cô Hường, vợ của Ủy viên Trần Lê Hiếu, một thành viên của Khu vực Vĩnh Thọ. Cô bị sạn thận, được biết trong những ngày qua cô bị đau nhiều phải đến bệnh viện để điều trị.
 

   Nghe tin cô đã về nhà nên chúng tôi đến thăm, nhưng khi tới nhà thì được biết cô đã trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị vì những cơn đau không dứt. Chúng tôi hiệp lòng cầu nguyện cho cô qua hình thức online, cảm ơn Chúa, cô vui vẻ còn chúng tôi cũng cảm thấy thỏa lòng. Mong cô sớm bình phục trở về nhà để tiếp tục công việc của mình. Nguyện Chúa thêm sức và chữa lành cho cô. 


 

Ban Tương Tế đến thăm và cầu nguyện cho cô Hường
 

   Chúng tôi tiếp tục đến thăm tôi tớ Chúa, Mục sư Trí sự Huỳnh Sỹ Hùng ở Khu vực Rừng Cát. Cuối tuần qua Mục sư đã trải qua một cơn tai biến, dù không nguy kịch nhưng cũng làm cho tôi tớ Chúa kiệt sức. Chúng tôi đến thăm, thấy ông đang ngủ với tiếng thở nặng nề, chúng tôi hiểu đầy tớ Chúa đang mệt lắm. Lòng chúng tôi dâng trào cảm xúc thương mến đầy tớ Chúa nhiều hơn. Chúng tôi cùng cô Huỳnh Thị Mỹ Huệ, con gái của ông hiệp lòng cầu nguyện. Nguyện Đức Chúa Trời yêu mến tôi tớ Ngài, chữa lành, phục hồi, ban sức lực tươi mới để con cái Chúa được tiếp tục hằng tuần nhìn thấy Mục sư trong đền thờ của Ngài.


 

Ban Tương Tế đến thăm và cầu nguyện cho MsTr/s. Huỳnh Sỹ Hùng

 

   Chúng tôi ghé thăm cô Phượng, vợ anh Huy một thành viên của Khu vực Vĩnh Hải, nhưng khi chúng tôi đến thì cả gia đình cô đi vắng. Hẹn một ngày khác chúng tôi sẽ đến thăm cô.

 

   Người chúng tôi đến thăm cuối cùng là cô Nê, vợ anh Trúc, thành viên của Khu vực Vĩnh Thọ. Được biết cô đau đầu nhiều đến nỗi phải nhập viện. Tuy chưa được khỏe nhưng cô tranh thủ về thăm nhà và chúng tôi cũng nhanh chóng đến thăm để động viên, khích lệ và cầu nguyện cho cô. Tuy đau nhiều nhưng cô vẫn tươi cười khi đón tiếp chúng tôi khiến lòng chúng tôi thật ấm áp. Chúng tôi đã cầu nguyện cho cô. Nguyện Chúa yêu thương chữa lành để cô bình phục sớm trở về với gia đình. 


 


Ban Tương Tế đến thăm và cầu nguyện cho cô Nê
 

   Chúng tôi ra về mà lòng trăn trở nghĩ suy, thương mến anh chị em mình. Chúng tôi tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng Chữa bệnh sẽ chữa lành hết thảy những người đau. Nguyện con dân Chúa nhận được sự chữa lành của Ngài.

Tác giả bài viết: TTV. TPH