BAN TƯƠNG TẾ THĂM VIẾNG NHỮNG NGƯỜI ĐAU BỆNH TRONG HỘI THÁNH

BAN TƯƠNG TẾ THĂM VIẾNG NHỮNG NGƯỜI ĐAU BỆNH TRONG HỘI THÁNH
Trong những ngày 08 và 09/3/2021 vừa qua, Ban Tương tế đã đi thăm và hiệp lòng cầu nguyện đặc biệt xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ, khích lệ và chữa lành cho những người đau bệnh trong Hội Thánh.

 

BAN TƯƠNG TẾ THĂM VIẾNG NHỮNG NGƯỜI ĐAU BỆNH TRONG HỘI THÁNH
 

   Trong những ngày 08 và 09/3/2021 vừa qua, Ban Tương tế đã đi thăm và hiệp lòng cầu nguyện đặc biệt xin Chúa Thánh Linh nâng đỡ, khích lệ và chữa lành cho những người đau bệnh trong Hội Thánh. 
 

   Trước tiên chúng tôi đến thăm bà Quả phụ Trần Văn Nghệ, thành viên của Khu vực Đông Hòn Chồng. Được biết trong những ngày qua bà đau nhiều, khó thở, tay chân sưng tấy. Chúng tôi đến vào lúc bà đang ngủ, nhịp thở ổn định, gia đình cho biết bà đã khỏe hơn. Thật cảm ơn Chúa! Mọi sự trong ý muốn tốt lành của Ngài. Tuy có phần yếu mệt trong thân thể nhưng nhìn bà ngủ trong sự bình an chúng tôi hiểu rằng bà được gia đình chăm sóc rất kỹ lưỡng, bên cạnh đó được Hội Thánh yêu thương cầu nguyện nên Chúa đã ban cho bà sức mới mỗi ngày. Ban Tương tế cùng đại diện Khu vực và ban Tráng niên hiệp lòng cầu nguyện, xin Chúa đỡ nâng để bà tiếp tục sống khỏe mạnh, vui thỏa bên gia đình con cháu. 


Ban Tương Tế đến thăm và cầu nguyện cho bà Qp. Trần Văn Nghệ

 

   Chúng tôi tiếp tục đến thăm cô Thu Cúc, một con cái Chúa thuộc Khu vực Rừng Cát. Cô đón tiếp chúng tôi thật vui vẻ. Dầu phải nằm trên giường bệnh, không đi lại được nhiều nhưng cô luôn miệng cảm ơn Chúa cho cô sống động đến lúc này, và những cơn đau cũng giảm dần, không còn ra huyết nữa. Nhìn cô mà chúng tôi khâm phục đức tin của cô nơi Đức Chúa Trời. Cô nói rằng cô vui thỏa về những gì xảy đến trên cuộc đời cô, cô sẵn sàng đối diện và thuận phục Chúa. Cảm ơn Chúa! Chúng tôi khích lệ cô cứ nương cậy nơi Đức Chúa Trời toàn năng, điều gì con người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Chúng tôi hiệp lòng cầu nguyện để Chúa thêm sức và chữa lành cho cô. 




Ban Tương Tế đến thăm và cầu nguyện cho cô Thu Cúc
 

   Sáng hôm sau chúng tôi đến thăm MS Trí sự Nguyễn Đình Hiệu, một chiến sĩ trung kiên của Chúa. Trong những ngày qua, MS đau nặng phải cấp cứu bệnh viện nhưng cơn nguy kịch cũng đã qua và ông đã được trở về với gia đình.

   Khi chúng tôi đến thăm ông vui lắm, nhớ tên từng người trong chúng tôi. Ông nói rằng tưởng đã về nước Chúa rồi, và đây là lần thứ 3 Chúa đỡ dậy từ giường bệnh hiểm nghèo. Cảm ơn Chúa về ơn lành mà Chúa đối đãi trên người hầu việc Chúa. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cuộc đời hầu việc Chúa của ông,  với bao thăng trầm, khó nhọc của người rao giảng Tin Lành. Chúng tôi nghe, hiểu và cảm phục tấm lòng yêu Chúa, yêu chiên của ông, tuy nằm trên giường bệnh nhưng ông vẫn nhớ đến Hội Thánh mà cầu thay. Mục sư đã cầu nguyện đặc biệt cho chúng tôi từng người một, và có lời Chúa khích lệ chúng tôi trong chức vụ. Sau đó, chúng tôi đã cầu nguyện cho Mục sư để Chúa thêm sức lực tươi mới, tiếp tục sống vui bên gia đình và con cháu. 




Ban Tương Tế đến thăm và cầu nguyện cho MsTr/s. Nguyễn Đình Hiệu

 

   Buổi chiều hôm đó chúng tôi đến thăm một cháu Thiếu nhi, con của một tín hữu tại Đắc Lộc bị tai nạn xe. Cảm ơn Chúa đã gìn giữ cháu bình an, không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi hiệp lòng cầu nguyện xin Chúa chữa lành vết thương của cháu để qua đó, người mẹ thấy tình yêu của Chúa và Hội Thánh dành cho gia đình mà hết lòng tin thờ Chúa. 



Ban Tương Tế đến thăm và cầu nguyện cho cháu Thiếu nhi tại Đắc Lộc

 

   Tuy có thấm mệt vì 2 ngày dài thăm viếng, nhưng lòng chúng tôi vui mừng vì phần nào đem đến niềm vui cho anh em mình, đó là những lời khích lệ đức tin, là những lời nói ân hậu cùng những món quà yêu thương mà Hội Thánh trao tặng cùng lời cầu nguyện với lòng tin chắc "thật có linh nghiệm nhiều".
 

   Nguyện Chúa thương xót và chữa lành hết thảy. 

Tác giả bài viết: TTV. TPH